Cầu thủ Chelsea trở lại sân cỏ trong nỗi sợ hãi

Tiền vệ N`Golo Kante đã bỏ lỡ buổi tập luyện đầu tiên của Chelsea hôm qua (20-5) kể từ khi bóng đá tạm ngưng vì đại dịch COVID-19. Tiền vệ người Pháp lo ngại về vấn đề an toàn khi trở lại tập luyện trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Anh. HLV Frank Lampark đã cho phép Kante được nghỉ tập.

Kante được phép nghỉ tập hôm qua (20-5).

Bản thân Kante đang có vấn đề về sức khỏe. Vào tháng 3-2018, anh bất tỉnh trên sân tập. Các bác sĩ kiểm tra cho thấy Kante không có bất kỳ vấn đề nào về tim mạch, tuy nhiên anh vẫn bỏ lỡ trận đấu tiếp theo của Chelsea.

Anh trai của Kante là Niama qua đời ở tuổi 29 ngay trước thềm World Cup 2018 vì một cơn đau tim. Kante cũng mất cha khi anh mới 11 tuổi.

BLĐ CLB Chelsea cũng như HLV Lampard hiểu rõ nỗi lo của Kante và đã hỗ trợ hết mức cho Kante được trở lại sân cỏ theo cách an toàn nhất, tờ Telegraph (Anh) cho biết. Đó là lý do Lampard không ngại đồng ý cho Kante được nghỉ tập. Hiện ngày trở lại sân cỏ tập luyện của Kante vẫn còn bỏ ngỏ.

Nỗi sợ hãi của Kante đến vài ngày sau khi Tammy Abraham bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe. Cha của tiền đạo trẻ người Anh này bị hen suyễn. Tammy Abraham lo ngại nếu anh dương tính với COVID-19 sẽ lây cho cha mình. Những người già, người có bệnh nền khi nhiễm COVID-19 có thể gây nguy hiểm lớn đến tính mạng.

Abraham cũng có chung nỗi sợ như Kante.

Tammy Abraham nói: “Cha tôi bị bệnh hen suyễn. Vì vậy, nếu tôi bị lây nhiễm COVID-19 khi trở lại tập luyện rồi mang nó về nhà, đó sẽ là điều rất tồi tệ. Tôi cần phải tránh tiếp xúc với bất kỳ ai để đề phòng nhiễm COVID-19”.

Trong khi đó, ngôi sao Callum Hudson-Odoi cũng bỏ lỡ buổi tập cùng Chelsea vì bệnh. Vấn đề của Hudson-Odoi không liên quan gì đến việc nhiễm COVID-19 hay việc anh bị cảnh sát bắt giữ gần đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm