Đâu phải ai muốn mần ông bà nghị thì mần, mà bàn dân phải qua bao phen kén cá chọn canh mới tìm được người mình muốn gửi bầu tâm sự. Đâu phải ngân khố ta giàu nên nhị kỳ mỗi năm chi ra để các bác đi chơi xả hơi, mà để các bác dùng hết trí tuệ phục vụ muôn dân - như lời đã hứa.
Vậy mà,
Hôm nay nghe tin bấy lâu có bác nhờ người khác “bấm nút” biểu quyết giùm, tâm can muôn phần sầu não.
Lần này bàn về làm đường cao tốc, tỉ như lại có chuyện giúp nhau bấm nút nói trên thì khi hơn 1.300 ha rừng bị phá, hàng trăm cây số đường bị xẻ đất gây ra sự cố môi trường nếu không tính toán kỹ lưỡng, hậu quả ấy ai chịu?
Nút được bấm là coi như xong xuôi nhưng trong cái tích tắc gật đầu ấy là số phận hơn 16.000 hộ dân bị di dời để làm cái cao tốc, họ không được chăm lo thấu đáo, có thấy nao lòng không?
Hồi nào ai đó đứng trước thiên hạ ứng cử hứa thật nhiều, ôi hứa thật nhiều. Pha nhằm cà phê muối, mặn và chát ngắt!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU