Chelsea gục ngã trên sân Tottenham

(PLO)- Áp đảo thế trận nhưng không có bàn thắng, Chelsea bị Tottenham đánh bại với tỷ số 2-0 ở vòng 25 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, Chelsea chơi tự tin hơn và tổ chức các pha tấn công dựa vào tốc độ ở hành lang cánh. Tuy nhiên trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của Tottenham, The Blues không thể nào tiếp cận khung thành của thủ thành Fraser Forster.

Trận đấu vừa diễn ra được 15 phút thì Chelsea gặp bất lợi khi trung vệ Thiago Silva phải rời sân sau tình huống nỗ lực cản phá, thay thế trung vệ người Brazil là trung vệ trẻ Fofana.

Chelsea kiểm soát bóng phần lớn thời gian nhưng chỉ tung ra được 4 cú sút trúng đích, không thể tiếp cận khung thành của Tottenham, đoàn quân của HLV Graham Potter thực hiện các phương án sút xa.

Chelsea chỉ biết tự trách mình khi bỏ qua quá nhiều cơ hội. Ảnh: Getty
Chelsea chỉ biết tự trách mình khi bỏ qua quá nhiều cơ hội. Ảnh: Getty

Liên tiếp các pha sút xa của Kai Havertz, Enzo Fernandez đều không thể thắng được thủ thành Fraser Forster. Miệt mài tấn công, suýt chút nữa Chelsea đã nhận trái đắng. Phút 27, sau tình huống chọc khe thông minh của đồng đội, Hojbjerg tung cú sút chìm, bóng chạm nhẹ vào chân trung vệ Fofana đổi hướng, rất may cho Chelsea khi bóng đi trúng cột dọc khung thành.

Sau thời gian bị Chelsea ép sân, Tottenham cũng dần nhập cuộc nhanh hơn và tạo ra các cơ hội ngon ăn, nhưng trước lối chơi áp sát của Chelsea, cơ hội của Tottenham cũng giảm đi đáng kể.

Phút 44, Sterling có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái và tung cú sút uy lực, bóng đi căng nhưng chưa thể làm khó được thủ thành của Tottenham. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Skipp giúp Tottenham khai thông thế bế tắc bằng cú sút xa đẹp mắt. Ảnh: Getty
Skipp giúp Tottenham khai thông thế bế tắc bằng cú sút xa đẹp mắt. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Tottenham bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số, phút 46, từ tình huống tấn công nhanh, Emeson tung cú sút vào góc hẹp bị thủ thành Kepa cản phá, nhưng pha phá bóng của Enzo Fernandez lại đến đúng vị trí của Skipp, cầu thủ của Tottenham tung cú sút uy lực, Kepa đã chạm tay vào bóng nhưng không thể đẩy bóng ra ngoài.

Có được bàn thắng dẫn trước, Tottenham đã chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công, trong khi đó Chelsea vẫn bế tắc trong việc tìm bàn thắng gỡ hòa. Những pha lên bóng của The Blues đều bị hàng thủ Tottenham bẻ gãy dễ dàng.

Vắng Thiago Silva đã làm cho hàng thủ Chelsea yếu đi đáng kể. Ảnh: Getty
Vắng Thiago Silva đã làm cho hàng thủ Chelsea yếu đi đáng kể. Ảnh: Getty

Những phút tiếp theo, Chelsea chiếm hơn 70% thời lượng kiểm soát bóng nhưng không thể tung ra cú dứt điểm đáng chú ý nào. Ngược lại, Tottenham đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt, người lập công là Harry Kane. Phút 82, từ tình huống đá phạt góc, Eric Dier đánh đầu vô tình trở thành đường chuyền, bóng đến đúng vị trí của Harry Kane, tiền đạo người Anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0 cho Tottenham.

Chiếc ghế của HLV Graham Potter đang lung lay, nhiều khả năng sau trận thua Tottenham, tương lai của vị chiến lược gia này sẽ được định đoạt. Với chiến thắng quan trọng trước Chelsea, Tottenham xây chắc ngôi vị thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, hơn Newcastle 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm