"Chém" Henderson, Eto'o ngỏ lời xin lỗi

Tiền đạo người Cameroonm là trung tâm của trận thư hùng khi ghi bàn quyết định đem về chiến thắng cho Chelsea. Mặc dù vậy, sau cú "tackle" rợn người nhắm vào Henderson, nhiều cầu thủ đội khách cho rằng Eto'o phải bị đuổi khỏi sân.

Tình huống ấy, trọng tài chỉ cho Liverpool được hưởng quả đá phạt trực tiếp và cũng không phạt thẻ vàng cảnh cáo cựu tiền đạo Anzhi.

"Chém" Henderson, Eto'o ngỏ lời xin lỗi ảnh 1

Eto'o xin lỗi vì pha phạm lỗi thô bạo với Henderson

Bộc bạch trên tờ Mirror, Eto'o nói: "Có lẽ tôi đáng phải nhận thẻ đỏ. Nhưng tôi không phải trọng tài. Mỗi người đều có quan điểm riêng và chúng ta cần tôn trọng quyết định của người cầm cân nảy mực.

Cuộc chạm trán diễn ra sôi nổi và quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ đều chơi rất quyết tâm và mọi người đều biết, tôi không phải là người đá ác ý.

Bản thân tôi cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy Henderson nằm sân. Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ấy."

Ở cuộc đấu trên, thêm một tình huống gây tranh cãi lúc cuối trận khi Eto'o giơ chân đốn ngã Suarez trong vòng cấm. Ngay khi kết thúc, HLV Mourinho đăng đàn chế nhạo Suarez "đóng kịch" kiếm phạt đền.

HLV Liverpool - Rodgers cũng có những lời lẽ bênh vực cậu học trò người Uruguay. Về phần Eto'o, anh cho rằng trọng tài Howard Webb đã quyết định đúng khi không thổi phạt.

"Trọng tài luôn cẩn thận với nhiệm vụ trên sân. Ngài Howard Webb chỉ đứng cách nơi xảy ra va chạm vài mét. Tôi đã chạm vào Suarez, nhưng đó không phải là tình huống phạm lỗi.

Theo T.A (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm