Cho ăn mà không ăn…

(PLO)-  Đó là kết luận của giới chuyên môn khi xem trận Hà Tĩnh - Viettel chiều 30-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là kết luận của giới chuyên môn khi xem trận Hà Tĩnh - Viettel chiều 30-10.

Một trận đấu mà Viettel đã thật hời hợt như sợ đau đối thủ, còn Hà Tĩnh thì rất cần điểm nhưng lại không biết ăn bàn, đặc biệt trong khoảng 15 phút cuối trận. Hàng thủ Viettel từng nổi tiếng khi vô địch V-League với tiếng vang không thắng 1-0 thì cũng phải hòa 0-0 chứ không được để thua.

Viettel dở đều trên sân Hà Tĩnh nhưng chủ nhà chỉ có 1 điểm vì không biết ghi bàn. Ảnh: A.PHƯƠNG

Viettel dở đều trên sân Hà Tĩnh nhưng chủ nhà chỉ có 1 điểm vì không biết ghi bàn. Ảnh: A.PHƯƠNG

Thế nhưng chiều 30-10 thì hàng thủ Viettel cứ như đá tập hay lộn màu quần của Hà Tĩnh sang màu áo của mình (đều cùng màu trắng).

Viettel không có chút gì là đá để tranh vô địch hoặc tranh huy chương, trong khi Hà Tĩnh thì có nhiều cơ hội một mình trước cầu môn mà không biết ăn bàn và tiếc nuối với trận hòa 0-0 có nhiều cơ hội.

V-League vòng 22 chỉ có Sài Gòn là lo khi không thắng được Hải Phòng, còn các đối thủ cạnh tranh thì từ hòa đến thắng.

V-League cuối mùa “hay” ở chỗ các đội đua trụ hạng “điểm huyệt” các kèo trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm