Cho Myung Woo thắng thuyết phục, đăng quang Giải Billiards carom 3 băng thế giới

(PLO)- Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới lần 76 được tổ chức tại Bình Thuận, Việt Nam được đánh giá là thành công ngoài mong đợi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-9, không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, “thần đồng” Cho Myung Woo (Hàn Quốc) đã dễ dàng thắng thuyết phục cơ thủ Trần Thanh Lực của Việt Nam với tỷ số 50-23, đăng quang Giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới 2024 tại Bình Thuận.

Billiards-carom-3-bang (6).jpg
“Thần đồng” Cho Myung Woo (Hàn Quốc) ăn mừng chiến thắng. Ảnh: PN

Dù thi đấu trên sân khách nhưng Cho lại liên tục nhận nhiều tràng vỗ tay cổ vũ của hơn 300 khán giả có mặt trên khán đài do đã ghi điểm từ nhiều đường cơ quá mượt mà, thậm chí là “không tưởng”.

Một trong những bất ngờ lớn nhất của giải Billiards carom 3 băng lần thứ 76 là cơ thủ Trần Thanh Lực xuất sắc thắng áp đảo 50-32 đối với “thần cơ” số 1 thế giới người Hà Lan Dick Jaspers để bước vào trận chung kết, trong lúc các tay cơ Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh… lần lượt bị loại.

Địa điểm thi đấu tại Sea Links City, Phan Thiết cùng những tiện ích, dịch vụ chuyên nghiệp của resort 5 sao này đã gây ấn tượng mạnh với 48 cơ thủ hàng đầu thế giới cùng các quan chức của Liên đoàn Billiards carom 3 băng thế giới (UMB) và các Liên đoàn thành viên châu Âu, châu Á…

Billiards-carom-3-bang (8).jpg
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chúc mừng Cho. Ảnh: PN

Rất nhiều khán giả đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… đều cho rằng đây là một giải đấu tổ chức quá thành công dù lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.

Lực lượng tình nguyện viên đến từ các Trường Đại học Phan Thiết; Cao đẳng Bình Thuận rất tận tâm, nhiệt tình, chuyên nghiệp và được các cơ thủ đến từ 24 quốc gia đánh giá rất cao.

Billiards-carom-3-bang (4).jpg
4 cơ thủ xuất sắc nhất giải đấu. Ảnh: PN

Có lẽ trong suốt thời gian từ 25 đến 29-9 và đặc biệt là đêm trao giải, điểm nhấn chính là linh vật của giải, bé “Rồng thanh long” do DKRA Group (Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA) tài trợ và sản xuất.

Billiards-carom-3-bang (12).jpg
Nữ Chủ tịch Liên đoàn Billiards châu Âu thích thú khi được tặng linh vật. Ảnh PN.

Có lẽ ông Dick Jaspers, cơ thủ hiện vẫn đang xếp số 1 thế giới dù thua ở trận bán kết là cơ thủ nâng niu linh vật này nhất. Sau lễ trao giải, vừa nâng niu cúp cơ thủ huyền thoại này vừa mân mê linh vật và liên tục trao đổi với nhiều người về linh vật ngộ nghĩnh này bởi đây là lần đầu tiên sau 76 lần tổ chức, giải Billiards carom 3 băng vô địch cá nhân thế giới lần đầu tiên xuất hiện linh vật.

Billiards-carom-3-bang (9).jpg
Các quan chức chụp ảnh lưu niệm với 2 tay cơ vào chung kết. Ảnh PN.

Nữ Chủ tịch Liên đoàn Billiards châu Âu khi được tặng linh vật đã thích thú ôm vào lòng để chụp ảnh lưu niệm…

Ông Lê Sơn Hải, Chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam cho biết có rất nhiều cơ thủ quốc tế và gia đình muốn mua thêm linh vật về sau chuyến du đấu tại Việt Nam để tặng bạn bè, người thân.

Billiards-carom-3-bang (11).jpg
Chủ tịch Liên đoàn Billiards châu Á (thứ 2 từ trái sang) và Cho. Ảnh PN.

Trong khi đó, hàng trăm khán giả đến xem cũng muốn mua được linh vật làm lưu niệm nhưng rất tiếc, số lượng linh vật chỉ sản xuất có hạn để phục vụ cho giải đấu.

Billiards Carom 3 băng
Đồng đội, người hâm mộ, quan chức chụp ảnh lưu niệm cùng á quân Trần Thanh Lực. Ảnh PN.

"Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi có mặt ở Bình Thuận lúc này. Tôi tin chắc rằng tất cả các vận động viên, các cổ động viên đã được chứng kiến những trận đấu ấn tượng và thực sự đáng nhớ trong những ngày qua. Xin cảm ơn tỉnh Bình Thuận, các nhà tài trợ, ban tổ chức, các tình nguyện viên… đã làm nên một giải đấu thành công. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại đây trong tương lai”, Chủ tịch Liên đoàn Billiards thế giới Farouk Barki khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm