Chùm ảnh: Dân khốn đốn vì quốc lộ bị xới tung

(PLO)- Đời sống bị đảo lộn, việc đi lại hết sức nguy hiểm vì tai nạn luôn rình rập, hoạt động kinh doanh, mua bán bị đình trệ… Đó là thực tế đang xảy ra, được PV PLO ghi nhận khi rong ruổi gần 200 km qua những công trình mở rộng quốc lộ 1 thuộc địa phận hai tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Vốn là những khu dân cư khá sầm uất, các dãy nhà dọc quốc lộ 1 đoạn qua xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định) nay đầy hầm hố ngổn ngang. Trước mặt các ngôi nhà là một “giao thông hào” dài hàng trăm mét, rộng 2-4m, sâu hơn 2 m khiến người dân không còn lối ra vào.

Dọc quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phù Cát, rất nhiều gia đình phải dùng gỗ bắc cầu mới đi được ra đường.

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định đang triển khai ba dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 với tổng chiều dài hơn 107 km. Nhiều nhà thầu thi công chiếm phần lớn mặt đường, một số đoạn quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn chỉ còn có thể lưu thông một làn đường.

Tại các đoạn quốc lộ 1 đang thi công, phần lớn các quán xá, cửa hàng, tiệm sửa xe đều phải đóng cửa.

Không còn lối đi, không có chỗ để xe, những đoàn xe tung đất, bụi mịt mù, còn ai dám vào mua bán, ăn uống.

Một hiệu buôn ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang điêu đứng vì không thể mua bán vì không còn đường ra vào.

Rất vất vả, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ngụ thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên) này mới dắt được chiếc xe đạp vào nhà

Điêu đứng hơn, nhiều gia đình ở xã An Hòa, huyện Tuy An không còn lối đi, chỉ biết đứng nhìn xuống con sâu rãnh sâu chắn ngay trước nhà

Trẻ em, người lớn ở xã Xuân Thọ, thị xã Sông Cầu đều phải leo lên leo xuống hố sâu để vào nhà.

Một người lớn tuổi ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) phải bò qua con rãnh sâu để leo lên nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm