Chùm ảnh: Người dân TP.HCM lễ chùa rằm tháng Giêng

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) từ sáng sớm nơi đây đã đón hàng trăm lượt khách thập phương đến thắp hương và khấn nguyện.

So với năm trước, vào ngày rằm tháng giêng một số chùa ở TP.HCM phải đóng cửa để tuân thủ "5k"  thì giờ đây sau thời gian biến động vì dịch bệnh, các chùa này đều đã rộng cửa để đón người dân đến hành hương.

Tất cả người dân đều mang khẩu trang, tự trang bị sát khuẩn khi đến nơi đông người. "Hôm nay tôi đến đây chủ yếu cầu sức khỏe, gia đạo được bình gian, đặc biệt là cầu cho đất nước mau chống được thoát khỏi những khó khăn do dịch bệnh" - Bà Nguyễn Thị Thu (quận Tân bình) chia sẻ.

"Lễ phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng", từ lâu đã là một quan niệm thể hiện sự quan trọng của ngày lễ này trong năm. Ngày này, nhiều người dân đều sắp xếp công việc để chuẩn bị mâm cổ cúng rằm hay đi chùa để xin những ước muốn trong năm mới.

Do ảnh hưởng của dịch, nhiều ngôi chùa ở TP.HCM chỉ tổ chức cho bá tánh, Phật tử dâng hương mà không tổ chức phần hội. Nhiều người vượt đường xa đến những ngôi chùa mà mình trông cậy để gửi gắm ước mong rồi ra về. Khách đến và đi trật tự, không nán lại lâu để phòng dịch.

Người dâng thắp hương cúng Phật.

Những đóa hoa sen dâng lên bàn thờ Phật.

Ngoài dân hương, lễ Phật người dân còn mua chim phóng sinh.

Chùa bày biện kinh Phật để phục vị nghi thức cúng lễ của người dân.

Tại chùa Pháp Hoa (quận 3) không khí trầm lắng hơn, khách đến rải đều các khung giờ, không tập trung đông người.

Tại đây, bá tánh, Phật tử cũng đọc kinh cầu an cho gia đình, cầu siêu cho người đã khuất.

Bàn thờ phật tại chùa Pháp Hoa trang trọng với nhiều hoa tươi. 

Người đi chùa thắp hương với lượng nhang đốt cũng giảm để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm