Chung kết bóng đá nam Olympic: Người hùng Neymar

Ngôi vô địch Olympic trên đã chính thức xóa bỏ lời nguyền “quá tam ba bận” cho đội nhà Brazil sau ba lần liên tiếp vào trận chung kết Olympic đều hụt ăn.

Đấy cũng là sự mong mỏi của người hâm mộ Brazil chỉ chờ một chức vô địch còn thiếu trong bộ sưu tập của đội nhà dù Brazil có đến năm lần vô địch World Cup.

Đúng là một nghịch lý khi Brazil kể từ năm 1958 có đến năm lần vô địch thế giới nhưng phải mất đến 58 năm mới chinh phục được chiếc HCV Olympic bóng đá.

Không chỉ là cuộc chinh phục mà với người hâm mộ Brazil và riêng Neymar thì đấy còn là cuộc phục thù trước bóng đá Đức. Bởi với người hâm mộ Brazil thì họ vẫn không thể quên được hình ảnh hai năm trước trong khuôn khổ đội tuyển quốc gia đội tuyển Đức đã hạ nhục đội tuyển Brazil bằng một trận mưa gôn đến 7-1 cũng trên sân Maracana huyền thoại. Trận đấu mà hôm đấy Brazil ra sân thiếu Neymar vì bị chấn thương lưng.

Ảnh1: Kiểu mừng bàn thắng giống Usain Bolt của Neymar sau khi mở tỉ số 1-0. Ảnh 2 và 3: Bật khóc sau quả luân lưu quyết định và xứng đáng với vòng nguyệt quế dành cho người hùng. Ảnh: GETTY IMAGES

Vào trận chung kết Olympic, chủ nhà Brazil luôn cầm nhịp trận đấu với lối chơi nhanh đã chiếm phần lấn lướt. Và Neymar đã mở tỉ số bằng cú sút phạt tuyệt chiêu từ cự ly ngoài 20 m vào góc cao sát mép xà ở phút 27.

Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Đức đã chứng minh sự lì lợm và bản lĩnh của mình không thua gì các cầu thủ đàn anh. Tiền vệ 20 tuổi Meyer (CLB Schalke 04) đã hiện thực hóa bàn thắng trong những pha kiên trì tìm mọi cách vào cầu môn chủ nhà san bằng tỉ số 1-1 ở phút 59.

Tỉ số trên được giữ nguyên đến kết thúc cả hai hiệp phụ, buộc đôi bên phải thách thức nhau qua loạt sút luân lưu định mệnh.

Bước vào cuộc đấu trí này qua bốn lượt sút cầu thủ cả hai đội đều thành công với những cú dứt điểm chính xác. Đến lượt thứ năm tiền đạo Petersen (CLB Freiburg) của Đức sút bóng sệt vào góc bị thủ môn Weverton đoán đúng hướng bay người phá được.

Định mệnh lại đặt lên vai đội trưởng Neymar nhận nhiệm vụ sút quả luân lưu thứ năm. Neymar bước vào chấm luân lưu trước sự nín thở của hàng chục ngàn khán giả Brazil và hàng chục triệu người theo dõi qua màn hình. Sư lo lắng trước cú sút định mệnh bởi Maracana luôn lấy đi rất nhiều nước mắt của cầu thủ Brazil từ trận chung kết World Cup với Uruguay đến trận thua Đức tại World Cup 2014 cách đây hai năm. Anh điềm tĩnh ôm hôn quả bóng rồi tung cú sút quyết định giúp Brazil thắng nghẹt thở Đức 5-4 trên chấm luân lưu.

Người hùng của bóng đá Brazil sau khi cởi bỏ được áp lực tâm lý và cả lời nguyền dành cho đội bóng nhà đã quỳ xuống ôm mặt khóc trong niềm vui đến trào nước mắt của đồng đội và ban huấn luyện.

Trước đó, trong trận tranh HCĐ, Nigeria đã hạ Honduras 3-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm