Con chở mẹ đi ăn xin

Một bạn đọc ở phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phản ánh nhiều tháng qua có một phụ nữ hơn 40 tuổi thường xuyên chở một bà cụ trên 80 tuổi đến các chợ, chùa… ăn xin từ 5, 6 giờ sáng mãi đến chiều tối mới đưa về.

Phụ nữ này tên Nguyễn Thị Ngọc (ngụ tổ 12, KP 5, phường Tam Hiệp). Trước giải phóng, khu vực bà Ngọc ở là xóm cùi (nay là tổ bệnh phong), có nhiều người sống bằng nghề ăn xin.

Trưa 11-2, bà Ngọc lấy xe máy chở bà cụ đến chùa Viên Giác cách nơi ở của bà Ngọc khoảng 2 km. Do mắt của bà cụ đã mờ, việc đi đứng rất khó khăn nên bà Ngọc phải đỡ bà cụ xuống xe rồi dìu đến góc cổng chùa. Suốt ngày, ngay cả lúc nắng gay gắt, bà cụ ngồi co ro xin tiền. Phần bà Ngọc trải tấm bạt cách chỗ bà cụ chỉ vài bước chân, vừa bày bán giấy tử vi, truyện tranh… vừa trông coi bà cụ.

Con chở mẹ đi ăn xin ảnh 1

Bà cụ Ước đang ngồi ăn xin trước cổng chùa Viên Giác. Ảnh: TN

Khi PV đến hỏi chuyện, bà cụ nói mình tên Hồi, quê Hải Dương, vào Đồng Nai sống một mình ở gần nhà bà Ngọc từ khi mắt còn sáng. Trước cụ có chồng nhưng không có con nên chồng đã bỏ đi lấy vợ khác. Lúc đầu, cụ nói xe ôm chở mình đi ăn xin nhưng sau lại nói bà Ngọc chở đi không lấy tiền. Do bà Ngọc là đồng hương nên đi ăn xin được bao nhiêu thì cụ đưa hết cho bà Ngọc giữ giùm… Bà Ngọc cũng khăng khăng giữa hai người không phải là mẹ con. Do con của bà cụ bị bệnh phong nên bà chở giúp…

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Vinh - cán bộ UBND phường Tam Hiệp (tổ trưởng tổ thu gom lang thang, ăn xin) thì cả hai đều nói sai sự thật. Bà cụ tên thật là Nguyễn Thị Ước 81 tuổi và chính là mẹ ruột của bà Ngọc. Gia đình của họ không thuộc diện nghèo khổ, không nằm trong danh sách những người đi ăn xin “truyền thống”. Cũng theo ông Vinh, thời gian qua, UBND phường và các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho các thành viên trong tổ bệnh phong rất nhiều nên cuộc sống của họ không đến nỗi thiếu thốn. Đối với những người đi ăn xin từ lâu, phường đã nhiều lần thu gom, đưa vào Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa, yêu cầu họ cam kết không được ăn xin nữa.

Bà Vũ Thị Sáng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, cho biết: Hằng quý, UBND TP Biên Hòa đều có văn bản chỉ đạo các phường tổ chức thu gom các đối tượng ăn xin, lang thang, nghiêm cấm không để tình trạng này diễn ra trên địa bàn. Qua thông tin báo chí cung cấp, phường sẽ làm việc với bà Ngọc và nếu bà còn chở mẹ đi ăn xin thì phường sẽ đưa bà cụ vào trung tâm trên.

T.NHÂN - N.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm