Cùng chung tay chăm sóc trẻ mồ côi sau đại dịch

(PLO)- Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhiều em nhỏ trở thành trẻ mồ côi nhưng các em không cô đơn bởi rất nhiều tấm lòng nhân ái luôn sẵn sàng là chỗ dựa cho các em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều muộn một ngày giữa tháng 11-2022, chờ mãi tôi mới gặp được em TQD tại căn nhà nhỏ xíu chừng 10 m2, ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm nhỏ phường 4, quận 8 (TP.HCM). Đưa tay lau mồ hôi trên trán, D cho biết giờ này mới đi học về. Năm nay D học lớp 9 Trường THCS Dương Bá Trạc, quận 8.

Nhiều đêm em nằm mơ thấy ba

“Mẹ mất khi em vừa tròn sáu tuổi, em sống cùng ba và anh. Tháng 8-2021, cả gia đình mắc COVID-19, ba không may qua đời. Chỗ dựa duy nhất của hai anh em không còn, phải đến gần một năm sau tụi em mới thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại” - cậu bé tâm sự, giọng trầm buồn.

Đã một năm trôi qua nhưng em TQD (quận 8, TP.HCM) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ về ba. Ảnh: TÚ NGÂN
Đã một năm trôi qua nhưng em TQD (quận 8, TP.HCM) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ về ba. Ảnh: TÚ NGÂN

Đều đặn 6 giờ 30 mỗi ngày sau khi đưa em đến trường, anh của D lại tất bật với guồng quay cơm áo bằng nghề chạy xe ôm công nghệ để chăm lo cho em trai. Còn D sau khi đi học về cũng tranh thủ phụ giúp anh rửa bát, quét nhà, làm việc lặt vặt. Nguồn sống chính của hai anh em phụ thuộc vào số tiền kiếm được từ anh của D. Khó khăn là vậy nhưng nhờ sự chở che và tình yêu thương của anh, D luôn đạt kết quả học tập tốt.

“Khi còn sống ba đi bán bánh tiêu để lo cho em, ba lúc nào cũng quan tâm em. Giờ ba mất rồi, em rất nhớ ba. Ngày trước tụi em luôn đợi ba về ăn cơm chung cho vui, từ khi ba mất nhiều đêm em nằm mơ thấy được ăn cơm cùng ba… Hai anh em bây giờ chỉ biết động viên nhau cố gắng từng ngày vượt lên khó khăn” - cậu bé kể, ánh mắt rưng rưng.

Khi được hỏi về ước mơ, D ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bàn thờ ba, nghẹn ngào: “Em đã tự hứa với ba và bản thân mình sẽ cố gắng học tập tốt đến hết lớp 12, sau đó mong kiếm được công việc ổn định tự nuôi sống mình… Em thực sự không dám nghĩ nhiều”.

Anh TNV (anh của D) cho biết mỗi tháng D nhận được 2,5 triệu đồng từ mạnh thường quân hỗ trợ cho việc học. Trong đợt học online, D cũng được nhận một máy tính bảng, bàn học và những dụng cụ học tập do địa phương hỗ trợ.

“Em đã tự hứa với ba và bản thân mình sẽ cố gắng học tập tốt đến hết lớp 12, sau đó mong kiếm được công việc ổn định tự nuôi sống mình…”

Mong em học giỏi sau này đỡ cực

Đột ngột rời xa vòng tay ba mẹ trong đợt dịch COVID-19, em TKĐT, học lớp 6 Trường THCS An Lạc A (quận Bình Tân), được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc A nhận làm con nuôi. Không đành lòng nhìn đứa trẻ lên 10 tuổi phải sinh sống ở mái ấm tình thương, anh Trần Khoa Tuấn (người anh cùng cha khác mẹ) đã quyết định làm thủ tục nhận em trai về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Em TKĐT (quận Bình Tân, TP.HCM) nhận được sự yêu thương và trở thành con nuôi của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc A. Ảnh: TÚ NGÂN
Em TKĐT (quận Bình Tân, TP.HCM) nhận được sự yêu thương và trở thành con nuôi của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc A. Ảnh: TÚ NGÂN

Nhớ lại những ngày đầu khi đưa T từ mái ấm về nhà, anh Tuấn kể: “Lúc đó T rất ít nói, không mấy khi chia sẻ điều gì. Em tôi hiền nhưng tính cách lầm lì, nhiều việc cá nhân cũng không biết làm, phải mất gần nửa năm vợ chồng tôi mới chỉ bảo được em để có thể tự lo những sinh hoạt thường ngày đơn giản”.

“Trước khi ba tôi mất, ông có tâm nguyện mong tôi dìu dắt, nuôi dưỡng em trai nên người. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đổ vỡ trước kia của ba mẹ, mà chăm sóc, lo lắng cho em vì tình yêu thương. Không muốn em thiệt thòi nên ngoài giờ học ở lớp, tôi cũng tạo điều kiện cho em đi học thêm môn này môn kia, mong em học giỏi để sau này đỡ cực” - anh Tuấn trải lòng.

Anh Tuấn cho hay mỗi tháng T đều được Thành Đoàn TP.HCM hỗ trợ chi phí tiền học ở trường, ngoài ra còn nhận 2 triệu đồng từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc A. Cạnh đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên dành cho T những phần quà vào các dịp tết Thiếu nhi, tết Trung thu…•

Nhiều chính sách chăm lo thiết thực

Trong năm 2021, trên địa bàn phường có 18 trẻ em mất ba hoặc mẹ do dịch COVID-19. Năm qua, phường đã chăm lo, trao tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, tặng quà bánh và sổ tiết kiệm cho các em này. Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” và để giúp các em vơi đi nỗi đau mất mát, chúng tôi mong là những điều đã và đang làm sẽ phần nào giúp gia đình các em có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống, xoa dịu những thiếu hụt về tinh thần của các em.

TRẦN THỊ DIỄM LOAN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm