Cuộc hội ngộ đặc biệt của hàng trăm thầy trò trường mầm non, tiểu học, THCS

(PLO)- Ngày 21-6, cuộc hội ngộ đặc biệt của hơn 130 cựu giáo viên cấp mần non, tiểu học và THCS với hơn 300 cựu học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc, đã diễn ra tại Trường THCS Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi (nay là xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi).

Chúng ta thường có nhiều những ngày hội khóa ở trường cấp ba rực rỡ hay giảng đường đại học hiện đại, nhưng lại vô tình để lại sau lưng một khoảng trống lớn đó là những người thầy, người cô thầm lặng ở bậc mầm non và tiểu học.

Họ là nơi khởi đầu những "kỳ tích" của biết bao thế hệ học sinh mà chúng ta hay ví von là những người “gieo hạt" đầu đời.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của hơn 130 cựu giáo viên cấp mần non và tiểu học với hơn 300 cựu học sinh tại Trường Đức Lân

Nghề giáo là một hành trình kỳ lạ. Thầy cô cấp tiểu học và mầm non là những người đón chúng ta khi còn là một tờ giấy trắng, kiên nhẫn dỗ dành từng tiếng khóc, dạy chúng ta cách làm người trước khi dạy kiến thức, nhưng ít khi họ được tri ân.

Nhận được lời nhắn của học trò cũ, Cô Võ Thị Thông, (cựu giáo viên dạy cấp tiểu học ở trường Đức Lân) đã không giấu nổi sự nghẹn ngào: “Cô hạnh phúc lắm và trong lòng là bao cảm xúc đan xen: xúc động, thương yêu, mong chờ và hồi hộp. Có lẽ vì ngày hội ngộ này quá đặc biệt, quá ý nghĩa, từng mơ nhưng không ngờ sẽ có…”

Thầy Nguyễn Thanh Bình (nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Lân) thì xúc động: “Giáo dục không có điểm kết thúc, bởi sự trưởng thành của mỗi học trò chính là sự sống tiếp nối cuộc đời người thầy”.

Những học trò cấp mầm non và tiểu học Đức Lân ngày nào lại được trở về với thầy cô.

Mong mỏi của cô Thông, thầy Bình ở tuổi xế chiều và những người thầy đôi khi chỉ đơn giản đến thế. Từ lúc nhận tấm thư mời, họ đã thao thức, không thể chợp mắt vì những hình ảnh đồng nghiệp, học trò cũ cứ ùa về trong tâm tưởng. Họ không cần những hào nhoáng bề nổi, họ chỉ cần biết đứa trẻ mình từng yêu thương năm nào, nay trưởng thành và quay về.

Kỳ tích của trường Đức Lân không nằm ở những con số phô trương, mà nằm ở sự nâng niu trong từng chi tiết nhỏ: chiếc khăn quàng đỏ “Tự hào là học sinh Đức Lân”, cái hoa đính trên ngực áo thầy cô, cho đến những thước phim tư liệu đong đầy nước mắt.

Nó thiêng liêng đến mức, dù số lượng người về vượt xa dự kiến, có những bàn tiệc phải ngồi chen chúc, nhưng vẫn không nghe thấy một lời than phiền mà chỉ có tiếng cười, những cái bắt tay siết chặt và những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày trở về.

Một hình ảnh xúc động thấm đậm tình thầy-trò

Bức Thư cảm ơn với dòng chữ “Từ miền ký ức – kết nối mai sau” khép lại ngày hội ngộ của trường Đức Lân, nhưng nó mở ra một chương mới cho văn hóa tri ân của các thế hệ học trò khắp mọi nơi.

Dù bạn đang là ai, đang ở đâu và bận rộn với trăm công nghìn việc thế nào, hãy một lần quay về miền ký ức.

Hãy tìm lại số điện thoại, gửi một lời thăm hỏi, hay cùng bạn bè kiến tạo một ngày hội ngộ dù là giản đơn nhất cho những người thầy cô cấp mầm non, tiểu học thuở thiếu thời. Lan tỏa ngọn lửa từ trường Đức Lân, để văn hóa tôn sư trọng đạo mãi là mạch nguồn chảy dọc trong tâm hồn mỗi người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới