Cuộc nói chuyện truyền cảm hứng hay nhất lịch sử MU của Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson, 80 tuổi đã giành được rất nhiều danh hiệu trong thời gian làm HLV trưởng Manchester United, bao gồm 13 chức vô địch Premier League và 2 Champions League.

Chiến thắng gần đây nhất của MU tại đấu trường danh giá nhất châu Âu là vào tháng 5-2008 khi đội bóng của Fergie đánh bại Chelsea sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết ở Moscow (Nga).

Đó là một trận chung kết Champions League có thế trận chặt chẽ, với việc Cristiano Ronaldo và Frank Lampard ghi bàn ngay trong hiệp 1. Và hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. MU sau đó chiến thắng đầy kịch tính sau loạt sút penalty với pha đá phạt đền đầu tiên hỏng ăn của Ronaldo và cú trượt chân lịch sử của John Terry.

Sir Alex Ferguson là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Anh với 13 chức vô địch Premier League. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson đã tạo nên một cuộc nói chuyện mà các cầu thủ đội chủ sân Old Trafford xem là hay nhất lịch sử. Ferguson khiến tất cả ngỡ ngàng khi khẳng định “ông là người chiến thắng”, bất chấp trận chung kết còn chưa diễn ra.

Cựu hậu vệ MU West Brown chia sẻ trên Daily Mail (Anh), “Đó là cuộc nói chuyện hay nhất về MU mà tôi đã được nghe. Sir Alex Ferguson đi xung quanh tất cả các cầu thủ, ông nói một vài điều về nơi họ đến và những gì họ đã đạt được.

Thông điệp là nói về một nhóm cầu thủ đến từ những nơi khác nhau, không ai sinh ra và lớn lên giống nhau, nhưng tất cả chúng tôi bây giờ đều ở đây, Manchester United. Điều đó rất hay và đầy cảm hứng”.

West Brown vật lộn với chấn thương trong suốt sự nghiệp của mình ở United nhưng anh là hậu vệ phải thường xuyên được Sir Alex Ferguson sử dụng trong mùa giải năm đó, với 52 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Sir Alex Ferguson là một "nhà tâm lý" đại tài với khả năng truyền cảm hứng cho các học trò. ẢNH: GETTY

Hậu vệ sinh ra tại Manchester và trưởng thành từ lò đào tạo MU này nói thêm: “Khi nói chuyện với cả đội, tôi có thể khẳng định 100% rằng trận đấu với Liverpool có ý nghĩa lớn nhất với Sir Alex Ferguson.

Khi trận đấu được hâm nóng xung quanh bạn, bạn có thể cảm thấy đây là cuộc đối đầu mà chúng tôi phải giành chiến thắng. Lịch sử cho thấy Liverpool là đội bóng xuất sắc nhất trước khi Sir Alex Ferguson đến MU.

Sir Alex có một đội có thể cùng nhau thay đổi điều đó nhưng ông không bao giờ quên thành tích trong quá khứ của Liverpool. Ông ấy muốn tiếp tục dẫn đầu.

Sir Alex không cần giải thích điều đó với tôi vì tôi là người địa phương, nhưng có lẽ ông ấy phải nhấn mạnh điều đó với các cầu thủ khác rằng, đây là trận đấu quan trọng nhất cho đến nay”.

West Brown cùng Giggs và ông thầy Sir Alex ăn mừng danh hiệu Champions League 2008. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, một huyền thoại khác của MU thi đấu bên cánh đối diện với West Brown là Patrice Evra cũng nhấn mạnh, cuộc trò chuyện trước trận chung kết Champions League tại Moscow của Ferguson là nguồn cảm hứng lớn nhất với anh.

Patrice Evra chơi ở vị trí hậu vệ trái trong trận chung kết với Chelsea nhớ lại và kể chi tiết: “Chúng tôi đã ở trong phòng thay đồ khi ông chủ bước vào. Như thường lệ, nhạc bị tắt đi. Bạn có thể nghe thấy tiếng pin rơi.

Sau đó Sir Alex Ferguson nói: “Tôi đã thắng rồi…”. Chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi như thể: “Ông ấy đang nói cái gì vậy? Trận đấu thậm chí còn chưa bắt đầu mà”. Rồi Ferguson quay sang tôi nói “Hãy nhìn Patrice. Cậy ấy có 24 anh chị em. Hãy tưởng tượng mẹ của cậu ấy phải làm gì để bày thức ăn lên bàn…”.

Sau đó, Sir Alex Ferguson quay sang Wayne Rooney “Hãy nhìn Wayne, cậu ấy lớn lên ở một trong những nơi khó khăn nhất của Liverpool”. Rồi ông ấy quay sang Park Ji-sung “Hãy nhìn Ji, cậu ấy đến từ Hàn Quốc”.

Khi ông chủ nói về câu chuyện của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu nhận ra ông đang đề cập đến tình đồng đội. Chúng tôi không chỉ là một đội bóng, chúng tôi là những người đến từ mọi nơi trên thế giới, từ mọi nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo.

Và bây giờ chúng tôi đã ở đó, cùng nhau trong một phòng thay đồ ở Moscow, chiến đấu vì mục tiêu chung. Thông qua bóng đá, chúng tôi đã trở thành anh em”.

Sir Alex Ferguson ăn mừng chức vô địch Champions League cùng các học trò. ẢNH: MIRROR

Patrice Evra tiết lộ khoảnh khắc khiến tất cả các cầu thủ MU rùng mình sau câu nói của Sir Alex Ferrguson: “”Đây là chiến thắng của tôi”, Sir Alex nói. Tất cả chúng tôi đều nổi da gà. Sau đó, chúng tôi ra sân và giành chức vô địch Champions League. Đó là Manchester United. Đó là lí do tại sao tôi yêu thích trận đấu này”.

Wayne Rooney sau đó nói thêm: “Trong các trận đấu lớn của Manchester United, Sir Alex Ferguson đều có những cuộc trò chuyện rất hay. Trước khi chúng tôi vô địch Champions League, chúng tôi đã có 30, 40 phút nói về sự nghèo đói ở Nga.

Sir Alex Ferguson nói về việc bạn có 90 đến 120 phút để chơi 1 trận đấu. Và khi bạn trở về những ngôi nhà to lớn của mình, quay về với những chiếc xe sang của mình, thì những người ở đây đang làm việc để sống, để tồn tại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm