Cuộc thi ảnh ‘Sài Gòn – Sắc màu mới’: Gợi cảm hứng kể chuyện về Thành phố

(PLO)- “Cuộc thi ảnh với tên gọi ‘Sài Gòn – Sắc màu mới’ vừa gợi cảm hứng, vừa tạo liên tưởng rộng mở, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Chúng ta đang viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng những gam màu mới, về hành trình phát triển của Thành phố” -ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-6, Báo Pháp Luật TP.HCM chính thức phát động cuộc thi ảnh đẹp “Sài Gòn – Sắc màu mới” với chủ đề “TP.HCM – Thành phố xanh, hiện đại và phát triển”, nhằm tôn vinh diện mạo của TP.HCM sau 50 năm thống nhất vươn mình.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; bà Nguyễn Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Sở Du lịch TP.HCM; nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Uỷ viên BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, Phó Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Hải Âu.

Ban Giám khảo của cuộc thi gồm những người giàu kinh nghiệm ở lĩnh vực chuyên môn, gồm:

- Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.

- Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử).

- Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Nguyễn Tuấn Khôi.

- Nhà báo Huỳnh Trường Giang - Tổ trưởng Tổ ảnh Báo Pháp Luật TP.HCM.

Đặc biệt là sự góp mặt của diễn viên Liên Bỉnh Phát – Đại sứ cuộc thi, hứa hẹn sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, gần gũi, góp phần lan tỏa tinh thần, thông điệp của chương trình đến với đông đảo công chúng.

Sai-gon-sac-mau-moi.jpeg
Các bạn sinh viên hào hứng chụp hình cùng Đại sứ cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới' - Diễn viên Liên Bỉnh Phát. Ảnh: NGUYỆT NHI
SAI-GON-SAC-MAU-MOI.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Phát Thanh Truyền hình II hào hứng tại buổi ra mắt cuộc thi “Sài Gòn – Sắc màu mới”. Ảnh: NGUYỆT NHI

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ

Lễ ra mắt cuộc thi “Sài Gòn – Sắc màu mới”

1. Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

2. Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long

3. Công Ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

4. Công Ty CP Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

5. Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS)

6. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm

Sắc màu mới - Phát triển giá trị truyền thống trong một hình hài hiện đại

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết TP.HCM với sự hợp nhất trong tương lai cùng hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đang từng bước hình thành một siêu đô thị mới.

Đây không chỉ là sự mở rộng về không gian địa lý, mà còn là sự khẳng định vai trò của thành phố trong vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển lớn của cả nước.

Trong bối cảnh ấy, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Sài Gòn – Sắc màu mới”.

PTBT- Nguyen-thai-Binh.png
Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

"Sắc màu mới nghĩa là phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nghĩa tình vốn có và góp phần thúc đẩy phát triển những điều tốt đẹp ấy trong một hình hài mới - hiện đại hơn, năng động hơn, và gần gũi hơn với người dân", nhà báo Nguyễn Thái Bình nói.

Nhân dịp này, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo thành phố đã đến dự và động viên chương trình; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã đồng hành lan tỏa thông tin tích cực; các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà tài trợ cùng các bạn sinh viên những gương mặt trẻ trung, nhiệt huyết mang theo góc nhìn mới mẻ cho TP.

“Sài Gòn – Sắc màu mới” là ý tưởng sáng tạo và đầy cảm hứng

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi ảnh “Sài Gòn – Sắc màu mới”, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đánh giá cao sáng kiến của Ban tổ chức. Theo ông, đây là sự kết hợp độc đáo giữa chính sách văn hóa và sáng tạo nghệ thuật – một hướng đi mới mẻ, cần được khuyến khích và nhân rộng trong thời gian tới.

“Hiện đã có một số đơn vị tổ chức các cuộc thi tương tự, nhưng không nhiều nơi có cách tiếp cận sáng tạo như lần này. Tên gọi ‘Sài Gòn – Sắc màu mới’ vừa gợi cảm hứng, vừa tạo liên tưởng rộng mở, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Chúng ta đang viết tiếp câu chuyện hòa bình, bằng những gam màu mới, về hành trình phát triển của thành phố”, ông Hồi nhấn mạnh.

ONG-NGUYEN-NGOC-HOI.png
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cũng cho rằng TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với không gian mới – không chỉ ở hạ tầng, trung tâm hành chính, mà sâu xa hơn là sự phát triển con người. Hình ảnh “tôi là người thành phố” cần được lan tỏa và khẳng định qua từng hành động cụ thể, trong đó có cả nghệ thuật và sáng tạo.

“Mỗi người ngồi đây đều đang góp phần làm nên diện mạo thành phố, như những người công nhân vệ sinh lặng lẽ làm việc giữa các tòa nhà cao tầng – hình ảnh rất đời thường nhưng đầy thuyết phục”, ông Hồi chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM bày tỏ kỳ vọng cuộc thi sẽ lan tỏa thông điệp tích cực, thu hút sự quan tâm và tham gia mạnh mẽ của các bạn trẻ – những chủ nhân tương lai của thành phố năng động và sáng tạo này.

Ban giám khảo: Các bạn trẻ hãy tự tin kể chuyện bằng hình ảnh

Chia sẻ tại lễ ra mắt cuộc thi ảnh “Sài Gòn – Sắc màu mới”, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, cho biết khi tham gia một sân chơi nghệ thuật dành cho giới trẻ, anh hiểu rằng nhiều bạn sinh viên có thể cảm thấy lo lắng, đặc biệt là về tâm lý. Chính vì vậy, anh mong muốn gửi lời động viên đến các bạn: “Hãy cứ tự tin, tin rằng mình có cơ hội và dám thể hiện góc nhìn riêng về thành phố”.

BGK1.png
Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, Thành viên Ban giám khảo có những chia sẻ tại Buổi lễ phát động cuộc thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo anh An, thể lệ cuộc thi năm nay được mở rộng, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia. Các tác phẩm không chỉ tập trung thể hiện “màu xanh” qua thiên nhiên, cây cối mà còn hướng tới “màu xanh” trong tâm hồn – sự tích cực, thiện lành và trong trẻo trong suy nghĩ, lối sống và cảm xúc của con người.

Anh cũng chia sẻ những ký ức cá nhân gắn với nhiều địa điểm đặc biệt tại TP.HCM, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ khi ghi lại vẻ đẹp đời thường của thành phố. “Chỉ cần một chiếc điện thoại, bạn đã có thể tham gia. Điều quan trọng là bắt được khoảnh khắc chạm đến cảm xúc – chứ không phải là việc dàn dựng công phu” - nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An nhấn mạnh.

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THUẬN VĂN

Cuộc thi, theo anh, đề cao giá trị của những khoảnh khắc chân thực và khuyến khích người trẻ thể hiện tình yêu với thành phố theo cách riêng của mình – bằng sự quan sát, rung cảm và cảm nhận chân thành.

Mỗi người đều là một đại sứ lan tỏa sắc màu mới của Sài Gòn - TP.HCM

Diễn viên Liên Bỉnh Phát – Đại sứ cuộc thi, mở đầu những chia sẻ của mình bằng những ký ức đầu tiên khi anh đặt chân đến TP.HCM vào năm 2009.

“Như bao bạn trẻ khác, tôi háo hức khám phá thành phố. Lúc đó, chỉ có trong tay một tấm bản đồ giấy, tôi tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh sau giờ học để lao ra đường, hòa mình vào nhịp sống sôi động, mới mẻ của Sài Gòn”- nam diễn viên chia sẻ.

Với anh, những con đường, góc phố của thành phố không chỉ là không gian sống, mà còn là nơi chữa lành cảm xúc.

dv-lien-binh-phat.png
Diễn viên Liên Bỉnh Phát - Đại sứ Cuộc thi "Sài Gòn - Sắc màu mới". Ảnh: NGUYỆT NHI

“Mỗi khi buồn, tôi thường ra phố đi bộ, ra đường - để cảm nhận nhịp sống nhanh và náo nhiệt. Chính điều đó đã giúp tôi lấy lại năng lượng tích cực”- diễn viên Liên Bỉnh Phát tâm sự.

Cũng theo anh, sau 15 năm, thành phố mà anh từng rong ruổi thời sinh viên đã thay đổi rõ rệt. Những con đường từng vắng vẻ nay đã khang trang, phủ xanh và hiện đại hơn. Vẫn là con đường đó, vẫn là con người đó, nhưng đã thay đổi một cách tích cực.

DS-Lien-Binh-phat.jpg
Đại sứ Liên Bỉnh Phát giao lưu với các bạn sinh viên tham gia Buổi lễ ra mắt Cuộc thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Vinh dự khi được đồng hành cùng cuộc thi trong vai trò đại sứ, diễn viên Liên Bỉnh Phát gửi lời nhắn đến các bạn sinh viên: “Mỗi bạn đều là một đại sứ của thành phố. Giờ đây, chúng ta có mạng xã hội – một công cụ mạnh mẽ để lan tỏa điều tốt đẹp. Phát mong mọi người sẽ cùng Phát lan tỏa cuộc thi này, cùng kể lại câu chuyện Sài Gòn theo cách của riêng mình.”

Cũng tại chương trình, bạn Xuân Phương (sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) đã đặt một câu hỏi đối với cho diễn viên Liên Bỉnh Phát.

“Có khoảnh khắc nào ở Sài Gòn khiến anh xúc động và muốn giữ lại mãi không?”, bạn Phương hỏi.

Các bạn sinh viên hào hứng đặt câu hỏi cho BTC chương trình. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các bạn sinh viên hào hứng đặt câu hỏi cho BTC chương trình. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Câu chuyện này chỉ mới xảy ra vài tháng trước. Là một diễn viên, cảm hứng với tôi thường đến từ những điều rất đời thường trong cuộc sống hằng ngày.

Hôm đó, tôi ra đường và bất chợt bắt gặp một hình ảnh khiến mình rưng rưng. Một cụ bà chừng 70–80 tuổi, ngồi bán bánh ở một góc đường. Một cậu thanh niên ghé lại mua bánh, nhưng cậu ấy không thật sự cần bánh, mà chỉ muốn giúp bà cụ một chút. Sau khi đưa phần tiền dư cho bà cụ, cậu định quay đi thật nhanh.

Nhưng bất ngờ, bà cụ còn nhanh hơn, đã nắm tay chàng trai lại, rồi cẩn thận và nhất quyết trả lại phần tiền dư.

Tôi đứng đó, lặng người trước tấm lòng của bà cụ. Bà thà kiếm tiền lời từng cắt từ việc bán bánh mưu sinh chứ không nhận tiền dư của người khác".

Rồi anh hài hước nói: "Đó là câu chuyện thật 100%. Thật ra chàng trai mua bánh đó chính là tôi".

"Một khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời, nhưng đầy nhân văn và tử tế từ người bán bánh trên vỉa hè. Những điều như thế khiến tôi thêm yêu thành phố này hơn và mong muốn được lan tỏa sự tử tế ấy đến nhiều người khác” – diễn viên Liên Bỉnh Phát xúc động kể.

Khi được hỏi nếu phải kể một câu chuyện về Sài Gòn chỉ qua ba bức ảnh, anh cho biết: “Tấm ảnh đầu tiên sẽ là hình ảnh thành phố vào buổi sáng – sự sầm uất, nhộn nhịp ở các ngã tư, hoặc cảnh tấp nập nơi phố đêm Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đó là một Sài Gòn luôn sôi động, không ngừng chuyển động.

Tấm thứ hai sẽ là một quán cà phê vỉa hè vào buổi trưa – nơi lặng lẽ giữa dòng đời hối hả, thể hiện sự an yên rất riêng mà Sài Gòn mang lại cho nhiều người".

Và tấm cuối cùng, “Là một bức chân dung của chính mình – để thấy rằng Sài Gòn có những con người đẹp như thế này”, nam diễn viên hài hước chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi: “Nhiếp ảnh là cách tôi kể lại cuộc sống bằng sự thấu cảm”

Chia sẻ tại buổi lễ, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Nguyễn Tuấn Khôi gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức và báo Pháp Luật TP.HCM vì đã mời anh đồng hành trong một sân chơi ý nghĩa, sáng tạo dành cho những người yêu TP.HCM.

Anh Tuấn Khôi cho biết: “Với tôi, mỗi khoảnh khắc ghi lại qua ống kính đều mang một giá trị đặc biệt. Nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật ghi hình, mà còn là cách kể lại câu chuyện cuộc sống từ một góc nhìn riêng – đầy thấu cảm và chiều sâu".

Nhiep-anh-gia-Tuan-khoi.png
Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - Thành viên Ban giám khảo của Cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Xuất thân trong một gia đình bình dị, có ba là công nhân, mẹ là giáo viên, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cho biết bản thân luôn nỗ lực theo đuổi đam mê để khẳng định bản thân, cũng như để ba mẹ thấy được sự trưởng thành của anh trên con đường nghệ thuật.

Anh xúc động kể lại trải nghiệm đáng nhớ khi tham dự một cuộc thi ảnh quốc tế. Tại cuộc thi này, anh lọt vào vòng chung kết. Sau đó, anh đã dẫn mẹ sang Singapore dự lễ trao giải, nơi này quy tụ các nhiếp ảnh gia từ nhiều quốc gia.

“Chính khoảnh khắc đó, mẹ tôi mới thật sự nhìn thấy đam mê của con mình là có thật” - anh bồi hồi chia sẻ.

Bản quyền, tiêu chí chấm điểm và ảnh hưởng của công nghệ trong cuộc thi ảnh

Đặt vấn đề về bản quyền, nhà báo Hoài Phương (Báo Tuổi Trẻ) nêu câu hỏi: Làm thế nào để xác thực tác phẩm dự thi đúng là của chính tác giả?

NBHoai-Phuong.jpg
Nhà báo Hoài Phương (Báo Tuổi Trẻ). Ảnh: NGUYỆT NHI

Trả lời câu hỏi này, nhà báo Huỳnh Trường Giang cho biết Ban Tổ chức ngoài việc áp dụng các phương pháp thủ công thì Ban tổ chức sẽ ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ rà soát yếu tố bản quyền, từ đó hạn chế tình trạng sao chép hoặc đạo nhái tác phẩm. Đồng thời, anh nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức về bản quyền trong cộng đồng sáng tác, đặc biệt là đối với giới trẻ – lực lượng tham gia đông đảo trong các sân chơi nghệ thuật hiện nay.

Về tiêu chí chấm điểm, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An nhấn mạnh: “Cần đặc biệt chú trọng đến yếu tố lan tỏa cảm xúc. Một bức ảnh chạm đến trái tim người xem sẽ luôn có sức sống riêng, vượt qua cả kỹ thuật và bố cục thông thường".

Huynh-truong-giang.png
Nhà báo Huỳnh Trường Giang, Tổ trưởng Tổ ảnh, báo Pháp Luật TP.HCM, thành viên BGK giải đáp một số thắc mắc liên quan đến thể lệ cuộc thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Liên quan đến câu hỏi của nhà báo Trọng Thịnh (Báo Tiền Phong) về việc có cho phép sử dụng công nghệ AI trong xử lý ảnh hay không và mức độ chấp nhận với ảnh dàn dựng, nhà báo Huỳnh Trường Giang khẳng định: “Những tác phẩm can thiệp quá mức hoặc dàn dựng lộ liễu sẽ không được khuyến khích và có thể bị loại. Tuy nhiên, nếu là sắp đặt nhẹ nhàng, có định hướng nhưng vẫn giữ được tính chân thật và cảm xúc tự nhiên thì vẫn có thể được xem xét”.

Đồng tình với quan điểm này, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An bổ sung: “Trong trường hợp ảnh dàn dựng vượt mức mà Ban giám khảo chưa nhận ra, rất mong cộng đồng và chính người tham dự lên tiếng, để cuộc thi thực sự công bằng, minh bạch và tôn vinh đúng giá trị thật”.

TRAO-QUA.jpg
Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An trao quà cho các bạn sinh viên đã có những chia sẻ về cuộc thi. Ảnh: NGUYỆT NHI
Chọn đúng khoảnh khắc để làm nổi bật sự chuyển động và phát triển của thành phố

Bà Nguyễn Hồng Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, đã chia sẻ một số hình ảnh trong cuốn sách ảnh do Hội Nhiếp ảnh TP.HCM phát hành nhân kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của TP.

ba-Nguyen-Thi-Nga.png
Bà Nguyễn Hồng Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chia sẻ kinh nghiệm chụp tác phẩm dự thi, bà Nga cho biết yếu tố khó nhất trong việc tạo ra một bức ảnh đẹp chính là thời điểm.

"Chúng ta cần chọn đúng khoảnh khắc để làm nổi bật sự chuyển động của thành phố – nơi mà cái đẹp của một ngày mới, của sự phát triển đang hiển hiện từng giờ. Trong quá trình chụp, người nghệ sĩ nhiếp ảnh cần làm sao để thấy được sự đổi mới của thành phố ngay trong từng khung hình.

Trong nhiếp ảnh phong cảnh, đôi khi cùng một vị trí, nhưng chỉ cần thay đổi góc chụp cũng sẽ tạo ra những cảm xúc và thông điệp hoàn toàn khác biệt” - bà Nga chia sẻ.

Lễ phát động Cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới" đã kết thúc. PLO chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm, theo dõi!
BGK-gia-thich.png
Đại sứ Liên Bỉnh Phát cùng hai thành viên Ban giám khảo là Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (giữa) và Nguyễn Tuấn Khôi, tiếp tục có những trao đổi với các bạn sinh viên, đại biểu tham dự sau buổi lễ phát động. Ảnh: NGUYỆT NHI
Ket-thuc.png
Các bạn sinh viên chụp hình cùng các thành viên Ban giám khảo và Đại sứ Cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới". Ảnh: NGUYỆT NHI

Quý bạn đọc quan tâm cuộc thi ảnh "Sài Gòn - Sắc màu mới" vui lòng truy cập website của cuộc thi https://sacmaumoi.plo.vn hoặc quét mã QR bên dưới để tham gia.

P12_hinh 4_BOX 2.jpg


Ban tổ chức rất mong nhận được thật nhiều những khoảnh khắc đẹp về Sài Gòn thông qua cách kể chuyện bằng hình ảnh từ quý độc giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm