Sau hơn hai tháng lan tỏa trên không gian mạng, cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác, nhận về hàng trăm tác phẩm dự thi cùng vô số phản hồi tích cực từ người dân, giới trẻ và cộng đồng yêu nhiếp ảnh.
Thời gian và thể lệ cuộc thi
. Hạn chót: Đến 24 giờ ngày 15-8.
. Bình chọn và chấm giải: Từ ngày 16 đến 31-8.
. Triển lãm và trao giải dự kiến: Tháng 9-2025.
Mời bạn đọc quét mã QR bên dưới để gửi ảnh dự thi:
Không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, cuộc thi còn mở ra không gian để mỗi người kể lại một TP.HCM theo cách rất riêng của mình. Theo nhận xét của ban giám khảo, nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi cách khai thác những góc nhìn mới lạ, những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc, phản ánh nhịp sống sôi động nhưng vẫn đậm tình của TP.
Điểm đáng chú ý là nhiều tác phẩm không chỉ ghi lại vẻ đẹp dễ nhìn thấy của đô thị mà còn khéo léo khắc họa nét văn hóa, tinh thần và sự chuyển mình của TP.HCM qua từng giai đoạn.
Lời cảm ơn
Ban tổ chức cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình:
1. Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần.
2. Công ty CP Địa ốc Phú Long.
3. Công ty CP Đầu tư Nam Long.
4. Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).
5. Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).
6. Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.
7. Công ty TNHH Tư vấn Truyền thông T&A.
Bằng góc nhìn sáng tạo, cảm xúc chân thực và sự nhạy bén trong từng khuôn hình, các tác giả đã mang đến cho người xem một TP.HCM vừa quen thuộc vừa mới mẻ - nơi vẻ đẹp không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc cao tầng lung linh ánh đèn mà còn hiện hữu trong từng hơi thở của cuộc sống thường nhật.
Có bức ảnh ghi lại dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè uốn lượn như nét cọ mềm mại vẽ ngang lòng TP, phía xa là những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống mặt nước, minh chứng cho một đô thị hiện đại và không ngừng phát triển.
Lại có những khuôn hình đưa người xem về một TP dung dị và gần gũi: Người phụ nữ lặng lẽ mưu sinh bên gánh hàng rong trên vỉa hè; đôi bạn trẻ tay trong tay xuống phố, lưu giữ khoảnh khắc tinh khôi của tình bạn, tình yêu, hay tiếng cười giòn tan của lũ trẻ nô đùa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ ánh đèn và sắc cờ…
Mỗi tấm ảnh là một lát cắt của đời sống đôi khi rực rỡ, đôi khi trầm lắng nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng dệt nên một bức tranh lớn đậm “sắc màu mới” về TP.HCM sau 50 phát triển và vươn mình.
Cuộc thi đang bước vào chặng cuối - giai đoạn nước rút để các tay máy, dù chuyên hay không chuyên, gửi gắm góc nhìn của mình về TP. Cụ thể, các tác giả chỉ còn hai ngày nữa để bắt trọn những khoảnh khắc đáng nhớ, những lát cắt đầy cảm xúc về một TP đang chuyển mình từng ngày.
Ban tổ chức chờ đón nhận thêm những tác phẩm đẹp của các bạn đến trước 24 giờ ngày 15-8!
Diễn viên LIÊN BỈNH PHÁT, đại sứ cuộc thi:
Tôi chờ những sắc màu mới từ các bạn
TP.HCM trong tôi luôn là TP của năng lượng, của những nụ cười và những câu chuyện không bao giờ cũ. Mỗi bức ảnh bạn gửi về cho chúng tôi trong thời gian qua giống như một mảnh ghép mới, làm bức tranh TP thêm rực rỡ và sống động.
Giờ đây, cuộc thi sắp bước vào chặng cuối của hành trình. Chúng ta chỉ còn hai ngày nữa để cùng nhau hoàn thành câu chuyện của một “TP.HCM - Sắc màu mới”. Nếu bạn đang giữ trong máy một khoảnh khắc ấn tượng, một góc nhìn rất riêng về TP này, đừng chần chừ, tranh thủ gửi ngay về Ban Tổ chức cuộc thi. Hãy để TP.HCM trong trái tim bạn được nhìn thấy, được nhớ và được yêu. Tôi đang chờ những sắc màu cuối cùng của các bạn để bức tranh TP.HCM trọn vẹn nhất.
Ý kiến:
. Nhiếp ảnh gia NGÔ TRẦN HẢI AN, thành viên ban giám khảo cuộc thi:
Mong được thấy nhiều bức ảnh “ôn cố tri tân”
Tôi đã ghi lại được rất nhiều hình ảnh của TP.HCM qua ống kính của mình. Giờ đây, khi có cơ hội được ngắm nhìn TP qua góc nhìn của nhiều người khác, từ những tay máy không chuyên lẫn chuyên nghiệp, tôi thấy đó là một vinh dự lớn.
TP.HCM đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Tôi mong sẽ thấy nhiều bức ảnh biết “ôn cố tri tân” - nơi cái cũ được gìn giữ, cái mới được tôn vinh và cả hai cùng tồn tại trong một TP đang chuyển mình từng ngày. Tôi hy vọng người xem sẽ cảm nhận được một vùng đất có tình, có nghĩa, một nơi luôn mở ra cơ hội để mỗi người xây dựng một cuộc sống thật tốt đẹp.
. Nhiếp ảnh gia NGUYỄN TUẤN KHÔI, thành viên ban giám khảo cuộc thi:
Chỉ cần chân thành, bức ảnh của bạn sẽ có giá trị
Một bức ảnh có thể chưa hoàn hảo về mặt kỹ thuật nhưng nếu trong đó có tình yêu chân thật, có góc nhìn rất riêng của người chụp thì bức ảnh ấy đã có giá trị. Đôi khi chỉ là một phút nghỉ chân dưới bóng cây cổ thụ, hay khoảnh khắc đời thường trên con đường rợp bóng me xanh… tất cả đều là những “sắc màu” rất riêng của TP này.
Tôi mong sẽ được thấy nhiều bức ảnh như thế từ các bạn. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội để chúng ta cùng sẻ chia tình yêu với TP này nhé. Biết đâu tác phẩm của bạn sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người.
. Nhà báo HUỲNH TRƯỜNG GIANG, Tổ trưởng Tổ ảnh, báo Pháp Luật TP.HCM, thành viên ban giám khảo cuộc thi:
Nhiều tác phẩm lột tả được vẻ đẹp của TP
Sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” đã thu hút hàng trăm tác giả gửi tác phẩm về tham gia. Nổi bật trong các tác phẩm dự thi là những khung hình về đêm với ánh sáng rực rỡ từ các tòa nhà chọc trời, biểu tượng cho nhịp sống sôi động và sự phát triển của đô thị lớn nhất cả nước.
Nhiều tác phẩm cũng ghi dấu những nỗ lực giữ gìn “lá phổi xanh” giữa lòng TP. Hàng cây rợp bóng mát, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè uốn lượn như tranh, hay những khoảng xanh hiếm hoi trên các tuyến phố… Tất cả cùng lan tỏa thông điệp về một TP hiện đại nhưng không đánh mất sự hài hòa với thiên nhiên.
Bên cạnh những hình ảnh mang tính biểu tượng, các tác giả tham gia dự thi còn ghi lại vẻ đẹp dung dị của đời thường: Một người phụ nữ mưu sinh lặng lẽ trên vỉa hè, đôi bạn trẻ tay trong tay dưới ánh đèn đường, tiếng cười trẻ thơ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ... Những khoảnh khắc bình dị ấy góp phần làm nên một TP.HCM hiện đại, văn minh, nghĩa tình - nơi mọi lát cắt cuộc sống đều đáng trân trọng.