Đã nhẫn nhịn rồi thì thôi, lại còn quay lại gây án

Theo hồ sơ, chiều tối 10-12-2013, sau khi đi rửa xe, Thảo chở vợ con về nhà. Khi chạy ngang nhà của ông Lê Quang Ngọc (gần nhà Thảo), xe Thảo bỗng dưng bị nghẹt xăng, Thảo phải dừng xe rồ ga lớn để cho hết phần xăng nghẹt. Lúc này ông Ngọc từ trong nhà đi ra cửa nói: “Mày là đại ca hả? Mày nẹt pô xe không cho ai nghỉ ngơi gì hết”. Từ đó, hai bên xảy ra cự cãi, Thảo xin lỗi ông Ngọc và lấy cục gạch ống ở dưới đường tự… đập vào đầu mình đến chảy máu.

Sau một hồi tranh cãi, Thảo chạy xe về nhà và điện thoại cho Thắng kể lại sự việc. Nghe vậy, Thắng cùng mấy người bạn kéo đến nhà Thảo rồi cả nhóm kéo sang nhà ông Ngọc khiêu khích đánh nhau. Lúc này ông Ngọc đang đứng trong rào nhà mình. Cả hai bên ném đá qua lại.

Ông Ngọc lượm khúc gỗ có sẵn trong sân chạy ra cửa rào rượt đánh nhóm Thảo. Thắng liền chạy về lấy cây dao bản lớn dài 41 cm và Thảo cũng chạy về nhà lấy con dao tự chế dài 75 cm quay lại chém vào người ông Ngọc, gây thương tích 16%.

NGỌC HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm