Dàn sao MU bị ném ghế

(PLO)- Dàn sao MU bị ném ghế khi ăn mừng chiến thắng trước Sheffield United tại Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đánh bại chủ nhà Sheffield United 2-1 ở vòng 9 Premier League nhờ bàn thắng muộn của Diogo Dalot và một chiếc ghế dường như được ném về phía dàn sao “quỷ đỏ” khi họ ăn mừng bàn thắng quyết định.

Trong ngày huyền thoại Sir Bobby Charlton qua đời, các cầu thủ MU đã nỗ lực thi đấu hết mình để giành chiến thắng tri ân huyền thoại đội chủ sân Old Trafford. Scott McTominay đưa MU vượt lên dẫn 1-0 với pha dứt điểm trong vòng cấm, đây là bàn thắng thứ ba sau hai trận của tiền vệ người Scotland.

dalot-manchester-united.jpg
Dalot ăn mừng bàn thắng quyết định của MU. ẢNH: GETTY

Nhưng chính McTominay để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến MU chịu phạt đền và Oli McBurnie ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm penalty cho chủ nhà Sheffield United. Dalot sau đó đã mang về cho MU ba điểm trọn vẹn với cú sút xa siêu phẩm.

Và trong khi các cầu thủ MU ăn mừng bàn thắng với Dalot, người ta nhìn thấy một chiếc ghế màu trắng bị ném xuống đất ngay sau tấm biển quảng cáo hướng về phía các cầu thủ đội khách. Vẫn chưa rõ chính xác điều gì đã xảy ra vì camera của đài Sky Sports chỉ quay được cảnh này trong vài giây.

Người hâm mộ không khỏi bối rối khi nhìn thấy chiếc ghế, một người viết trên mạng xã hội: "Thật tiếc, pha dứt điểm của Dalot thật tuyệt vời. Tôi biết đây là một mùa giải đáng thất vọng đối với Sheffield United, nhưng một cổ động viên đã ném ghế của anh ta về phía sân một cách kinh tởm và hung hăng."

"Có một người đã làm gì đó ở vài khung hình cuối của clip, có ai đó đã thử ném ghế vào cầu thủ MU”. Trong khi một người thứ ba viết: "Ai đó đã ném một chiếc ghế ở cuối đoạn clip”. Một fan thứ tư khẳng định: “Hành động đó thật đáng lên án và phải bị trừng phạt”.

manchester-united-bi-nem-ghe-dalot.jpg
Một chiếc ghế màu trắng được ném về phía các cầu thủ MU đang ăn mừng bàn thắng. ẢNH: SKY SPORTS

Phát biểu sau trận đấu, HLV Erik ten Hag thừa nhận ông thất vọng với màn trình diễn trong hiệp một của MU. Chiến lược gia người Hà Lan của MU cho biết. “Hiệp một không phải là trận đấu của chúng tôi. Chúng tôi biến nó thành trận đấu của họ.

Chúng tôi đã thực hiện quá nhiều đường chuyền ngay, thay vì giữ bóng. Sau đó chúng tôi mất quyền kiểm soát trận đấu. MU không nên để họ ghi bàn, đặc biệt là trong những thời điểm như vậy và điều đó đã mang lại sự tự tin cho họ. Chúng tôi phải lấy bóng và buộc đối thủ chạy. Chúng tôi đã thực hiện một số điều chỉnh trong hiệp một và tôi nghĩ sau hiệp một, đó là khía cạnh mà chúng tôi mong muốn thấy hơn”.

Đáng chú ý, trung vệ Harry Maguire đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Harry Maguire đưa ra đánh giá tương tự về trận đấu, thừa nhận Sheffield United "khiến chúng tôi bất ngờ".

erik-ten-hag.jpg
Erik Ten Hag thừa nhận MU có thời điểm thi đấu đáng thất vọng. ẢNH: GETTY

Harry Maguire giải thích: "Tôi nghĩ trong 20 phút đầu tiên Sheffield United là đội chơi tốt hơn. Họ khiến chúng tôi bất ngờ với đội hình mà họ đang chơi. Nhưng tôi cảm thấy như chúng tôi đã thích nghi với điều đó sau khi họ có bàn gỡ hòa và tôi nghĩ trong hiệp hai chúng tôi đã thực sự kiểm soát được trận đấu.

MU đã có rất nhiều cơ hội và dứt điểm trúng khung thành một vài lần. Tôi biết chúng tôi có thể chơi tốt hơn rất nhiều so với đêm nay. Đó không phải là màn trình diễn hoàn hảo, nhưng đó là một chiến thắng quan trọng. Chúng tôi biết đó là một nơi khó khăn khi đến đây, nhưng chúng tôi rất vui mừng với chiến thắng và chúng tôi sẽ đi tiếp ngay bây giờ”.

Chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Sheffield United là lần đầu tiên MU thắng 2 trận liên tiếp ở mùa này. Đoàn quân của Erik Ten Hag vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 15 điểm, kém hai đội đang dẫn đầu là Manchester City và Arsenal 6 điểm. Ở vòng tới, MU sẽ có trận derby thành Manchester rất khó khăn với Man City trên sân nhà Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm