McTominay lại ghi bàn, MU nhọc nhằn giành 3 điểm

(PLO)- Thi đấu áp đảo phần lớn thời gian nhưng MU rất vất vả mới có thể giành được 3 điểm bằng chiến thắng 2-1 trước Sheffield ở vòng 9 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, MU quyết tâm mang về 3 điểm để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng, tuy nhiên Sheffield mới là đội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Gustavo Hamer Oliver McBurnie thay nhau dứt điểm, rất may cho MU khi thủ thành Onana đã thi đấu tập trung.

Phút 24, tân binh Amrabat của MU phá bóng hụt, tạo cơ hội cho Cameron Archer cướp bóng và tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng thủ thành Onana lại hóa người hùng khi kịp bay người cản phá.

IMG_6390.jpeg
Hàng công MU bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn khi dứt điểm thiếu chính xác. Ảnh: Getty

Thế trận đang bế tắc thì bất ngờ MU có bàn thắng mở tỷ số, phút 28, Bruno Fernandes tung đường chuyền một chạm đẹp mắt, bóng hướng đến McTominay, tiền vệ MU khống chế bóng một nhịp rồi dứt điểm, bóng đi hiểm và không cho thủ thành Wes Foderingham cơ hội cản phá. Tỷ số 1-0 tạm nghiêng về MU. Đây là bàn thắng thứ ba trong hai trận liên tiếp của McTominay.

Niềm vui của MU chưa được bao lâu thì bất ngờ Sheffield có bàn thắng quân bình tỷ số, phút 32, từ pha tấn công biên, bóng được đưa vào vòng cấm của MU, bóng chạm tay McTominay, trọng tài lập tức cho Sheffield được hưởng quả 11m, trên chấm penalty, McBurnie dễ dàng đánh bại Onana để quân bình tỷ số 1-1 cho trận đấu.

Sau khi có bàn thắng, Sheffield thi đấu tự tin hơn và có nhiều tình huống tranh chấp tay đôi thành công. Trong khi đó, MU vẫn bế tắc trong việc tìm bàn thắng vươn lên, Rashford và Hojlund mờ nhạt trên hàng công của MU.

IMG_6391.jpeg
Siêu phẩm của Dalot giúp MU mang về 3 điểm quý giá. Ảnh: Getty

Phút 45+8, MU có cơ hội vươn lên dẫn trước khi Hojlund đối mặt với thủ môn Foderingham, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại không đi vào lưới.

Sang hiệp 2, MU gia tăng sức tấn công, cũng chính vì thế mà hàng thủ MU để lộ ra nhiều khoảng trống nguy hiểm, Onana có một ngày thi đấu ấn tượng khi liên tiếp cứu thua cho MU.

Phút 56, thủ thành của Sheffield phát bóng lên bất cẩn, Rashford nhanh chóng đẩy bóng cho Hojlund ở trước khu vực 16m50, tiếc là tiền đạo của MU lại dứt điểm quá vội vàng nên không thể thắng được thủ môn Foderingham.

IMG_6389.jpeg
Thắng Sheffield, MU leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Getty

Phút 59, lần này đến lượt Rashford bỏ lỡ cơ hội sau đường chuyền dọn cỗ của Bruno Fernandes nhưng tiền đạo người Anh lại dứt điểm ra ngoài dù có đủ thời gian để căng chỉnh bóng.

Để gia tăng sức tấn công, HLV Erik Ten Hag tung thêm Martial, Eriksen và Garnacho vào sân, thay đổi nhân sự hàng công, sức tấn công của Quỷ đỏ tăng lên đáng kể, tình huống đáng chú ít nhất chính là pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang của Amrabat ở phút 68.

Phút 78, xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Lindelof trả bóng về tuyến hai cho Diego Dalot băng lên, hậu vệ cánh MU tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng đi lượn vào góc xa khung thành, thủ môn Foderingham đã chạm được bóng nhưng cũng không thể cản phá, tỷ số 2-1 nghiêng về MU.

Có bàn thắng dẫn trước, MU chủ động chơi chậm và kiểm soát bóng, trong khi đó Sheffield rất nỗ lực tấn công khi đẩy cao đội hình. Tiếc là đội chủ nhà không tìm được bàn thắng gỡ hòa, qua đó chấp nhận thua 1-2.

Với 3 điểm có được ở vòng 9 này, MU tạm leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, còn Sheffield tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng. Trước đó, Chelsea đã để Arsenal cầm hòa 2-2 trên sân nhà Stamford Bridge trong thế dẫn trước 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm