Đấu giá ảnh chụp đồ lót với giá hơn 30 triệu đồng

Nghệ sĩ lập dị Dominic Allan, với nghệ danh là Dominic of Luton, đã chụp hình đồ lót của bố mình đang hong khô trên bộ tản nhiệt cho tác phẩm của mình có tựa là “My Dad's Pants” (tạm dịch: Quần của bố tôi).

Tác phẩm nghệ thuật lạ lùng được in trên một tấm nhôm này thậm chí còn được trưng bày ở phòng triển lãm Saatchi ở thủ đô London (Anh), theo đài Fox News.

Tác phẩm có kích cỡ 0,79m x 1,22m.

Tác phẩm "Quần của bố tôi" của Dominic Allan. Ảnh: SWNS

Gần đây, tác phẩm này được đấu giá với giá khởi điểm là 1.300 USD (hơn 30 triệu đồng) trong một cuộc đấu giá trực tuyến.

Dominic Allan đến từ thị trấn Luton, thuộc vùng Bedfordshire (Anh) và được đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Chelsea. Nghệ sĩ lập dị này nói rằng anh ấy “cố gắng tìm kiếm vẻ đẹp trần tục” của quê nhà mình.

Nghệ sĩ Dominic Allan, nghệ danh là Dominic of Luton, đã chụp hình đồ lót của bố mình đang phơi trên bộ tản nhiệt cho tác phẩm của mình. Ảnh: SWNS

“Tôi đang đi lòng vòng trong nhà với máy ảnh kỹ thuật số trong tay và tôi chụp lại những gì tôi thấy”, Allan nói.

“Bố tôi đã rất ngạc nhiên vì tấm hình đồ lót của mình được trưng bày trước công chúng”, anh cho biết thêm.

Allan chụp hình những chiếc quần của bố mình vào năm 2013 và nó đã sớm được phòng triển lãm Saatchi mua lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm