Đau lòng 443 người chết trong lũ lụt kinh hoàng ở Nam Phi

(PLO)- Tỉnh trưởng tỉnh KwaZulu-Natal, ông Sihle Zikalala cho biết trận lũ lụt sau cơn mưa lớn ở tỉnh này đã khiến 443 người thiệt mạng và hàng chục người khác còn đang mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lực lượng cứu hộ Nam Phi hôm 17-4 vẫn đang ra sức tìm kiếm hàng chục người mất tích ở tỉnh KwaZulu-Natal sau khi trận mưa lớn những ngày gần đây đã gây ra lũ lụt và lở đất khiến hơn 440 người thiệt mạng, hãng Reuters đưa tin.

Các trận lũ lụt đã khiến hàng nghìn người mất nhà cửa, hệ thống cung cấp điện nước cũng bị gián đoạn. Một quan chức chính quyền KwaZulu-Natal ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng tổng thể có thể lên tới hơn 10 tỉ RAND (684,6 triệu USD).

Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá sau trận lũ lụt ở Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá sau trận lũ lụt ở Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Tỉnh trưởng tỉnh Sihle Zikalala cho biết số người chết đã tăng lên 443 người, và còn 63 người nữa đang mất tích vẫn chưa được xác minh là còn sống sót hay không.

Theo ông Zikalala, đây là một trong những trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử của tỉnh ông: “Chúng ta cần tập hợp lòng dũng cảm của tập thể người dân và biến sự tàn phá này thành cơ hội để xây dựng lại tỉnh của chúng ta. Người dân KwaZulu-Natal sẽ vươn lên từ sự hỗn loạn này”.

Lũ lụt và lở đất sau trận mưa lớn đã phá hủy một số ngôi nhà ở Mzinyathi, Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Lũ lụt và lở đất sau trận mưa lớn đã phá hủy một số ngôi nhà ở Mzinyathi, Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, người dân cho biết họ vô cùng sợ hãi khi nghe dự báo rằng sẽ có nhiều con mưa lớn hơn vào cuối tuần này và sang tuần tiếp theo. Một số người phải đối mặt với nỗi đau đớn khi chờ đợi tin tức về những người thân yêu của họ mất tích.

Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá sau trận lũ lụt ở Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá sau trận lũ lụt ở Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Cô Sbongile Mjoka, một cư dân sống làng Sunshine ở TP eThekwini, cho biết đứa cháu trai 8 tuổi của cô đã mất tích nhiều ngày qua, song cô khẳng định cả gia đình vẫn “không mất hy vọng” trong việc tìm thấy cậu bé.

“Chúng tôi rất đau lòng khi nhìn thấy mưa” - cô Mjoka (47 tuổi) nói và cho biết ngôi nhà của cô đã bị hư hại nặng.

Lũ lụt và lở đất sau trận mưa lớn đã phá hủy một số ngôi nhà ở Mzinyathi, Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Lũ lụt và lở đất sau trận mưa lớn đã phá hủy một số ngôi nhà ở Mzinyathi, Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Tại một khu vực nông thôn gần đó, ba thành viên trong gia đình cô Lethiwe Sibiya (33 tuổi) đã thiệt mạng khi tường của căn phòng nơi họ ngủ bị sập, trong khi đứa cháu gái Bongeka Sibiya, 4 tuổi, vẫn đang mất tích.

"Đây là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những gì chúng tôi đã mất, và việc chúng tôi vẫn không thể tìm thấy Bongeka thật tàn khốc, chúng tôi không thể đau buồn hơn nữa. Ở giai đoạn này, chúng tôi cảm thấy trống rỗng" - Sibiya chia sẻ.

Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá sau trận lũ lụt ở Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá sau trận lũ lụt ở Nam Phi, ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo ông Ramaphosa đã hoãn chuyến thăm Saudi Arabia để tập trung vào việc giải quyết thảm họa này.

Theo Reuters, ông Ramaphosa sẽ gặp các bộ trưởng trong nội các để đánh giá phản ứng đối với cuộc khủng hoảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm