De Gea: ‘Tôi đã khiến MU mất 3 điểm, đây là ngày kinh hoàng’

(PLO)- Thủ thành David De Gea đã lên tiếng xin lỗi trong một ngày thi đấu tồi tệ của bản thân anh và toàn đội Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ môn người Tây Ban Nha David De Gea đã lên tiếng xin lỗi sau thất bại tủi hổ 0-4 của Manchester United trước chủ nhà Brentford ở vòng 2 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay (14-8).

Chỉ trong vòng 35 phút đầu trận, lần lượt Josh DaSilva, Mathias Jensen, Ben Mee và Bryan Mbuemo ghi 4 bàn nghiền nát MU. Thủ môn kỳ cựu người Tây Ban Nha David De Gea đã mắc sai lầm nghiêm trọng khó tha thứ trong 2 bàn thua đầu tiên của “quỷ đỏ” thành Manchester.

Hai sai lầm của David De Gea bị trừng phạt bằng 2 bàn thua. ẢNH: DAILY STAR

Hai sai lầm của David De Gea bị trừng phạt bằng 2 bàn thua. ẢNH: DAILY STAR

Cơn ác mộng của MU khởi đầu ngay phút thứ 10 từ pha mất bóng của Cristiano Ronaldo và cú sút yếu ớt của Josh DaSilva, nhưng không hiểu sao thủ môn De Gea đổ người để bóng lọt qua tay vào lưới dễ dàng.

Chưa đầy 10 phút sau, De Gea lại có pha xử lý thiếu cân nhắc, anh chuyền bóng trong vòng cấm cho Christian Eriksen giữa vòng vây cầu thủ Brentford.

Các cầu thủ Brentford nhanh chóng pressing cướp bóng trong chân tiền vệ người Đan Mạch rồi Mathias Jensen nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới De Gea ở cự ly gần.

Bàn thua thứ ba và thứ tư của MU không có lỗi của De Gea nhưng thủ môn người Tây Ban Nha đã dũng cảm nhận trách nhiệm về thất bại cay đắng của đội chủ sân Old Trafford, khiến họ tụt xuống vị trí cuối bảng Premier League chỉ sau 2 vòng đấu.

De Gea trả lời phỏng vấn trên Sky Sports. ẢNH: SKY SPORTS

De Gea trả lời phỏng vấn trên Sky Sports. ẢNH: SKY SPORTS

Sau trận đấu, David De Gea nói với Sky Sports News: “Tôi nghĩ rằng chính tôi đã khiến MU mất ba điểm ngày hôm nay. Đó là một màn trình diễn kém cỏi của bản thân tôi. Sau sai lầm đầu tiên là sai lầm thứ hai, nó rất khó khăn và đó là một ngày kinh hoàng”.

Ben Mee ghi bàn thứ ba cho Brentford từ pha đánh đầu cận thành, còn Bryan Mbeumo dễ dàng đánh bại De Gea trong pha đối mặt, kết thúc đường phản công hoàn hảo của Brentford, đồng thời ấn định tỉ số 4-0 chỉ sau 35 phút bóng lăn.

Nhưng khi được hỏi liệu tỷ số có thể khác nếu mình không mắc sai lầm đầu tiên hay không, thủ môn số 1 của MU đã không ngần ngại nhận trách nhiệm về phía mình.

De Gea thừa nhận trải qua một ngày kinh hoàng. ẢNH: GETTY

De Gea thừa nhận trải qua một ngày kinh hoàng. ẢNH: GETTY

“Tôi nghĩ vậy”, David De Gea nói thêm, “Sai lầm đó không thể xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp. Tất nhiên, chúng tôi nên phản ứng tốt hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại, thật khó khăn mỗi khi chúng tôi nhận bàn thua. Lẽ ra tôi phải cứu được bàn thua đầu tiên và có lẽ kết quả sẽ khác”.

David De Gea cũng nhận lỗi trong bàn thua thứ hai của MU, khi thủ môn người Tây Ban Nha đặt đồng đội Eriksen vào thế nguy hiểm và nguy cơ mất bóng rất cao.

“Nó phụ thuộc vào cách trận đấu diễn ra”, David De Gea nói khi được hỏi liệu anh có nên phá bóng lên thay vì chuyền cho Eriksen, người vẫn còn ở trong vòng cấm đội nhà, “Có lẽ tôi phải đọc trận đấu tốt hơn để đá lên phía trên.

Có lẽ tôi nên chuyền lên cho Cristiano Ronaldo? Chúng tôi cố gắng kiểm soát bóng nhưng đôi khi, như hôm nay, họ áp sát một đối một trên toàn mặt sân. Đáng lẽ hôm nay tôi nên đọc trận đấu tốt hơn”.

De Gea gửi lời xin lỗi sau khi mắc hai sai lầm liên tiếp khiến MU thua trận. ẢNH: GETTY

De Gea gửi lời xin lỗi sau khi mắc hai sai lầm liên tiếp khiến MU thua trận. ẢNH: GETTY

David De Gea sẽ có cơ hội sửa sai khi Manchester United phải đối mặt với kình địch Liverpool trên sân nhà Old Trafford ở vòng 3 Premier League vào cuối tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm