Đỏ mặt vì cảnh "nóng" trong phim Việt

Báo chí gần đây giới thiệu rầm rộ vài bộ phim chiếu rạp gây tò mò cho người xem. Tôi cũng muốn biết chúng hay ho thế nào nên bỏ vài chục ngàn đồng mua vé vào rạp ngồi.

Những nụ hôn rực rỡ là lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi không bàn đến nội dung phim vì nó chẳng có gì để bàn. Suốt mạch phim là các cảnh nhấn nhá vào vòng một của nữ diễn viên vốn là một siêu mẫu. Hết cảnh cô nàng mặc bikini ngủ trên bờ, rồi cảnh cô nàng lột váy đầm để lộ bộ bikini và nhảy ùm xuống nước uốn éo...

Trong Khi yêu đừng quay đầu lại, cô diễn viên chính trong vai một diễn viên múa nhưng động tác múa hết sức gượng gạo. Đã vậy, các cảnh quay cứ lia lên lia xuống từ vòng một xuống vòng ba, từ vòng ba lên vòng một của cô nàng mà chẳng biết nhằm minh họa cho ý tưởng gì. Phim toát lên lối sống vội, yêu cuồng của lớp trẻ. Nhìn những cảnh "nóng" xuất hiện trên màn ảnh một cách vô tội vạ, tôi và nhiều người cùng xem muốn bỏ về nửa chừng. Nhưng phần vì tiếc tiền vé, phần vì muốn biết phim kết ra sao nên chúng tôi đã cố gắng chịu đựng.

Một cảnh trong phim Kiều nữ và đại gia. Ảnh minh họa: CTV

Chẳng gì phim chiếu rạp, cả phim truyền hình bây giờ cũng đầy rẫy cảnh "nóng", hôn hít tá lả nhìn xốn xang con mắt. Như bộ phim Kiều nữ và đại gia chiếu trên HTV9 cách đây không lâu, các diễn viên đóng vai kiều nữ khoác lên mình những trang phục hở hang. Thậm chí trong một cảnh không có đại gia, nữ diễn viên cũng đưa tay lột áo nhỏ quăng ra phía màn hình. Tương tự, ở các bộ phim khác, khán giả cũng nhiều phen đỏ mặt tía tai với bộ cánh thiếu trước hụt sau, hở ngực lòi rốn của các diễn viên nữ.

Đáng nói là Nghị định số 110 ngày 10-12-2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 27-1 vừa qua) đòi “phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình xem truyền hình” (điểm c khoản 1 Điều 12). Nhớ đến mấy cảnh "nóng" trơ trẽn nói trên, nhiều phụ huynh đang lo ngay ngáy với quy định này.

Thực tế, nhiều em nhỏ rất thích xem phim do người lớn đóng chiếu trên truyền hình. Tôi nhớ khi nhà đài chiếu các bộ phim Hàn Quốc như Nàng Dae Jang Geum, Thần y Hơ Jun..., chúng tôi rất an tâm cho con em nhỏ nằm xem phim mà không ngại cảnh "nóng" bất ngờ xuất hiện. Nhưng với phim Việt, nhiều phụ huynh cảm thấy không yên tâm. Hễ khắc họa nhân vật có tính ăn chơi thì diễn viên phải mặc áo hở nửa ngực, quần ngắn quá cỡ, mông cong, chân đi nhún nhảy, nói năng cộc lốc. Hễ thể hiện nam nữ yêu nhau thì phải để diễn viên diễn cảnh hôn hít... Mỗi lần vậy, phụ huynh cứ phải nhanh chóng chuyển kênh, còn không kịp thì cả nhà giả lơ quay đi chỗ khác.

Không "nóng" vẫn cuốn hút

Bộ phim Triệu phú khu ổ chuột của nước ngoài đã khiến nhiều người phải trào nước mắt. Phim kể về anh chàng Jamal đăng ký tham gia cuộc thi Ai là triệu phú không phải vì tham vọng kiếm tiền mà chỉ với mục đích duy nhất là tìm kiếm cô bạn gái Latika mà anh thầm thương trộm nhớ từ thuở thơ ấu. Hình như cuối phim chỉ có một nụ hôn rất nhẹ. Vậy mà phim toát lên cả cuộc sống nghèo khó, đau thương của những đứa trẻ Ấn Độ, tình yêu lãng mạn của cả hai nhân vật chính. Năm 2009, phim đoạt bốn giải thưởng tại lễ trao giải Quả cầu vàng, tám giải thưởng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 81.

LÊ UYỂN NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới