Đốt lửa chống rét

Hôm qua (6-1) đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chìm trong băng giá ở 2 độ C và toàn miền Bắc rơi vào giá lạnh.
Những tài xế xe ôm trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đốt lửa sưởi ấm chờ khách - Ảnh: Phạm Hải
Như từ ngàn xưa, con người đã đốt lửa lên để chống tiết trời băng giá cho dù họ ở Lạng Sơn, Cao Bằng hay thủ đô Hà Nội...Giữa trời giá rét, những đứa trẻ ở bản Tả Bốc, xã Lương Thông, huyện Thông Nông (Cao Bằng) phải trân mình trần vì thiếu áo.
Một cụ bà trên phố Lương Văn Can (Hà Nội) ra phố phải mang khăn, mũ, áo trùm kín mít

Những gánh hàng rong mang “quà quê” vào thành phố phục vụ người Hà Nội trong đêm mùa đông

Học sinh Hà Nội những ngày này khi ra đường đều phải được mặc áo ấm, quấn khăn kín mít

Khách du lịch trên phố Hàng Mành (Hà Nội) che áo mưa dạo phố dù trời không mưa

Ông Trương Văn Ve ở bản Tả Bốc, xã Lương Thông, huyện Thông Nông, Cao Bằng, bên đàn con đông (hai vợ, 20 con) không đủ quần áo rét phải đốt lửa sưởi ấm ngoài đồng

Bà Hoàng Thị Hòa, xóm Lũng Vai, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, Cao Bằng, vì lạnh quá bèn tranh thủ ra cày thửa ruộng trước nhà cho ấm người

Trời rét dưới 5OC, cả nhà ông Hoàng Văn Dinh, xóm Lũng Vai, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, Cao Bằng, phải ở trong nhà đốt chảo nước nóng để sưởi ấm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 9 đến 13-1 sẽ có hai đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp tràn về làm miền Bắc có nhiều ngày rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng tiếp tục xuất hiện băng giá, sương muối... T.PHÙNG


Theo BẰNG GIANG - PHẠM HẢI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới