Trung Quốc:

'Đung đưa' con ngoài cửa sổ tầng 13 để đòi ly hôn

Người phụ nữ Trung Quốc đong đưa con gái 2 tuổi ngoài ban công khách sạn đòi ly hôn(Nguồn: Daily Mail)

Theo hãng tin Daily Mail (Anh), người mẹ (giấu tên) nói với các nhà chức trách chồng cô là một con bạc bạo lực và yêu cầu được ly thân ngay lập tức. Thế nhưng, cô đã chọn một cách gây áp lực làm “đứng tim” mọi người.

Suốt 3 giờ đồng hồ bế tắc tại tầng 13 của một khách sạn ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, người phụ nữ đã nắm lấy cô con gái mới 2 tuổi, dọa sẽ thả cô bé rơi xuống đất.

Người phụ nữ giấu tên này chỉ trích chồng là người vũ phu và yêu cầu được ly hôn (Nguồn: Daily Mail)

Theo như phóng sự đưa tin, người phụ nữ đã yêu cầu ly hôn nhiều lần, nói rằng cô không thể để con gái cho người đàn ông kia chăm sóc. Quyết tâm để được ly hôn, cô bước vào khách sạn và tiến hành kế hoạch, yêu cầu trường hợp của cô phải được lắng nghe.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức đến hiện trường và thiết lập một nệm bơm hơi trên mặt đất, trong khi những người khác thì lên thương lượng với người phụ nữ. Cô cho biết cô đã bỏ trốn khỏi nhà vì không thể chịu nổi người chồng ngược đãi này nữa.

Sau 3 giờ đấu tranh ngoài ban công tầng 13 của khách sạn, cô và chồng chính thức được ly hôn(Nguồn: Daily Mail)

Chồng người phụ nữ đã được gọi đến hiện trường, đồng ý giải quyết trước tòa, năn nỉ vợ trở vào bên trong. Tuy nhiên, người phụ nữ kiên quyết không nhúc nhích và sẽ không bàn giao con gái cho anh ta, trừ khi cô được cấp giấy phép ly hôn.

Cuối cùng, chính quyền phải đưa đến hiện trường các viên chức giải quyết dân sự và hai vợ chồng này được chính thức ký đơn ly dị. Sau khi trở vào, người phụ nữ bị thẩm vấn. Con gái cô đã được nhân viên xã hội mang đi, và không ai biết chuyện gì xảy ra với cô sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm