Đường tan chảy trong nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ

Nhựa tại một đoạn đường ở thủ đô Delhi của Ấn Độ tan chảy khi thời tiết ở quốc gia Nam Á lên tới gần 50 độ C.
1
Mặt đường gần bệnh viện Safdarjung tại thủ đô New Delhi biến dạng ngày 26/5. Ấn Độ đang hứng chịu đợt nắng kỷ lục khiến ít nhất 1.118 người thiệt mạng. Năm 2003, nhiệt độ tăng cao cũng làm 1.900 người tử vong. Ảnh:Hindustan Times
1
Cậu bé chạy trên ao nứt nẻ ở ngoại ô Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand. Nắng nóng đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo công dân nên ở nhà, tìm nơi có bóng râm, uống nhiều nước và mặc đồ thoáng mát. Ảnh:EPA
1
Người dân bắt cá trong ao sắp cạn ở thị trấn Phaphamau, thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh. Ảnh:Getty
1
Trâu ngâm dưới nước để tránh nóng ở Mumbai. Loài vật ở Ấn Độ cũng đang gồng mình chống chọi nắng. Ảnh:EPA
1
Khỉ ăn kem để hạ nhiệt tại vườn thú quốc gia. Trong những ngày qua, ban quản lý công trình này phải tìm nhiều biện pháp để bảo vệ các loài động vật vì thời tiết quá khắc nghiệt. Ảnh:Telegraph
1
Đàn khỉ làm mát cơ thể bằng cách tìm đến hồ nước bên trong ngôi đền Hindu tại Ấn Độ. Ảnh:REX
1
Thanh niên nhảy xuống giếng nông bên trong ngôi đền Sufi Saint Nizamuddin Auliya để tắm mát. Ảnh:Ibtimes
1
Nhiệt độ tại một số địa điểm ở Ấn Độ ngày 26/5. Thủ đô chịu mức nhiệt 45,5 độ C. Ảnh:HindustanTimes
Theo Đông A (Zing.vn)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chiến sĩ diễu binh kỷ niệm 30-4 trong vòng tay nhân dân

Chiến sĩ diễu binh kỷ niệm 30-4 trong vòng tay nhân dânLENS

(PLO)- Hàng ngàn chiến sĩ các khối diễu binh kỷ niệm 30-4 tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân TP.HCM. Giữa rừng cờ rực rỡ, những tràng vỗ tay vang dội tiếp thêm động lực để các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho ngày lễ trọng đại của đất nước. 

Khoảnh khắc đẹp của tình quân dân hướng về đại lễ 30-4

Khoảnh khắc đẹp của tình quân dân hướng về đại lễ 30-4LENS

(PLO)- Không ít người dân đã lặn lội từ các tỉnh xa về TP.HCM, thậm chí một số người xin nghỉ làm để kịp có mặt từ sớm trên đường Lê Duẩn (quận 1). Ai nấy đều rạng rỡ trong màu áo cờ đỏ sao vàng, mang theo niềm tự hào và háo hức được tận mắt chứng kiến buổi tổng hợp luyện diễu binh 30-4.