“Em muốn có đôi chân khỏe mạnh để được đến trường”

Căn nhà cấp bốn cũ kỹ, phủ màu rêu mốc ở thôn Phú Cường, xã Lãng Công (Sông Lô - Vĩnh Phúc) là nơi sinh sống của vợ chồng ông Vũ Văn Toản, bà Lê Thị Hằng và em Vũ Văn Dương (SN 2000). Lâu nay, căn nhà trống trải không thứ gì đáng giá, luôn bao phủ nỗi lo âu của vợ chồng ông Toản vì cậu con trai duy nhất trong gia đình đang đối mặt với nguy cơ mất đi chân trái vĩnh viễn bởi căn bệnh hiếm gặp.

Căn bạo bệnh bất ngờ ập đến…

Bà Hằng nói với giọng trầm buồn: “Năm 2013, sau một lần cùng với đám bạn rủ nhau lên núi chơi, lúc trở về nhà, Dương thấy một bên đầu gối bị sưng đỏ, liên tục có cảm giác đau đớn ở vùng đầu đầu gối bên trái. Các bác sĩ BV Nhi Trung ương cho hay con trai tôi bị bệnh viêm xương sụn trong ổ bánh chè, cần phải phẫu thuật gấp, số tiền phẫu thuật lên đến hơn 100 triệu đồng”.

“Em muốn có đôi chân khỏe mạnh để được đến trường” ảnh 1
    Gia đình ông Vũ Văn Toản, bà Lê Thị Hằng và em Vũ Văn Dương.

Với số tiền lớn để chạy chữa cho con như vậy, vợ chồng bà Hằng không biết xoay ở đâu. Được đồng nào, vợ chồng bà Hằng lại tích cóp lo thuốc men cho con mỗi tháng hết hơn 3 triệu đồng. Từ khi con mắc bạo bệnh, kinh tế gia đình xuống dốc. Ông Toản và bà Hằng phải bán hết lợn gà, bò bê… chạy vạy vay mượn từ làng trên đến xóm dưới để gom tiền phẫu thuật cho con trai mình nhưng vẫn không đủ.

Bà Hằng mắt đỏ hoe cho biết: “Năm 2016, gia đình vay được Nhà nước mấy chục triệu đồng, vợ chồng tôi phần lấy số tiền đó điều trị cho con, phần còn lại mua mấy con lợn giống về nuôi. Ai ngờ, sau một trận dịch, cả đàn lợn chết sạch không còn con nào”.

Nguy cơ mất chân nếu không được thay bánh chè...

Tháng 2 vừa qua, Dương lại một lần nữa trải qua cuộc phẫu thuật để kéo dài “sự sống” cho chiếc chân trái. Theo gia đình, bác sĩ khẳng định bệnh của Dương không thể khỏi nếu không được phẫu thuật thay bánh chè. Nhưng chi phí quá lớn (từ 120 đến 130 triệu đồng), vượt xa khả năng kinh tế của gia đình lúc này. Hiện tại xương bánh chè của Dương mỗi lúc một phình to, đùi trái đang có dấu hiệu bị teo, việc đi lại của Dương đều phải dựa vào đôi nạng. Từ một cậu học sinh thông minh, khỏe mạnh, giờ đây thân hình Dương còm cõi yếu ớt, luôn phải đánh vật với những cơn đau thấu xương hành hạ.

“Em muốn có đôi chân khỏe mạnh để được đến trường” ảnh 2
Bà Lê Thị Hằng lặng người khi nói về hoàn cảnh của gia đình mình

“Em muốn có đôi chân khỏe mạnh để được đến trường” ảnh 3
Một tháng nay Dương không đến trường vì bệnh tật mỗi lúc một nặng. Nhưng ở nhà em vẫn mang sách vở ra tự học.

Một người mắc bệnh đã khổ, nay bà Hằng trên người cũng đủ thứ bệnh: Rối loạn nhịp tim, viêm phế quản mạn tính, viêm đường tiết niệu, huyết áp cao hành hạ suốt nhiều năm nay.

Từ khi căn bệnh phát nặng hơn, Dương đã phải xa mái trường, thầy cô và bạn bè ngày ngày lủi thủi cắn răng chống chọi với bệnh tật.

Như bao bạn cùng trang lứa, Dương ước ao mình có được đôi chân khỏe mạnh để được đến trường, tiếp bước cho tương lai của bản thân, chăm sóc bố mẹ nhưng có lẽ kinh tế quá khó khăn, em đành bất lực trước nghịch cảnh trớ trêu này.

“Em muốn có đôi chân khỏe mạnh để được đến trường” ảnh 4
Hiện tại, việc di chuyển của Dương luôn phải nhờ đến đôi nạng hoặc người thân.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Thái Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, huyện Sông Lô cho biết gần một tháng nay, Dương xin nghỉ học ở nhà điều trị vì bệnh nặng. Khi biết Dương đau ốm, nhà trường có cử giáo viên chủ nhiệm, cùng các thầy cô giáo bộ môn tới thăm hỏi, động viên và biết được tiền sử bệnh của Dương là từ ông ngoại của em bị nhiễm chất độc màu da cam. Hai cậu ruột của Dương cũng bị di chứng chất độc để lại, một người đã mất, còn một người cũng đang bị bệnh tật hành hạ.

Bản thân gia đình Dương có hai chị gái đều có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt chị gái cả có một cháu trai cũng bị mắc bệnh máu loãng, việc ra vào viện là thường xuyên. Gia đình em Dương thuộc diện hộ nghèo, có bảo hiểm nhưng tiền phẫu thuật mổ thay bánh chè gia đình em phải chịu 100%. Kinh tế gia đình của Dương hiện tại đã bất lực không có khả năng chi trả.

Nhà trường cũng đã thông báo tới toàn giáo viên, học sinh trong trường để chung tay ủng hộ giúp đỡ em theo hình thức tự nguyện, “nhiều lúc thấy em đau đớn mà chúng tôi rớt nước mắt. Cha mẹ khi sinh con ra ai cũng mong muốn con mình được mạnh khỏe, thành đạt… Nhưng cuộc sống là vậy, có những số phận hoàn cảnh không may mắn như Dương. Chúng tôi rất mong có sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng giúp em có đủ tiền thay bánh chè, giữ được đôi chân để tiếp tục quay trở lại trường đi học” - ông Bình nói.

Bạn đọc giúp đỡ em Vũ Văn Dương vui lòng gửi về số tài khoản: 1607201005173. Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM. Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình Phùng - TP. HCM.

Hoặc số tài khoản: 2805205057556. Chủ tài khoản: Vũ Văn Dương. Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp em Vũ Văn Dương ở Vĩnh Phúc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm