Ép xin lỗi bằng dao lãnh năm năm tù

Theo hồ sơ, Vinh có mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Khanh trong việc va quẹt xe hai ngày trước. Chiều ngày 18-8-2014, Vinh nhìn thấy ông Khanh đang đứng làm nhân viên bảo vệ trước nhà số 113 Nguyễn Cư Trinh (quận 1) thì Vinh chạy về nhà lấy một con dao quay lại "nói chuyện". Lúc này, Vinh yêu cầu ông Khanh xin lỗi nhưng ông không đồng ý và quay đi. Khi ông Khanh vừa quay đi, Vinh liền dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng ông. Ông Khanh quay lại đưa tay đỡ thì Vinh tiếp tục dùng dao đâm vào tay và trán ông gây thương tích. Người dân nhìn thấy đã vây bắt giữ Vinh cùng tang vật giao cho công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bị cáo Vinh trong lúc chờ HĐXX nghị án

Theo kết luận giám định, ông Khanh bị thương tích nhiều nơi tổn thương 16%. Trong quá trình điều tra, cha của Vinh đã tự nguyện bồi thường cho ông Khanh 23 triệu nên được nạn nhân bãi nại. Vì vậy, xử sơ thẩm đầu năm 2015, TAND quận 1 không giải quyết phần dân sự vì ông Khanh không có yêu cầu gì khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm