Gài thuốc nổ trong kèn xe

Ai đó đã ra tay ám hại khiến người thợ sửa xe bị thương tật 46%.

Người bị ám hại là ông Huỳnh Tấn Quang ở ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Vụ việc xảy ra cách nay ba năm nhưng công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Cả nhà gặp nạn

Ông Quang kể: Khoảng 10 giờ ngày 29-8-2008, trong lúc ông đang sửa xe tại tiệm thì có hai thanh niên lạ mặt đến đưa một cái kèn xe Dream bị hư nhờ sửa rồi bỏ đi sau lời dặn: “Chút quay lại lấy”. Sau đó, ông Quang lấy hai đầu dây kèn đấu vào bình ắcquy thì lập tức cái kèn phát nổ. Ông Quang bị thương rất nặng, vợ và con gái của ông đứng gần đó cũng bị thương, may nhờ có hàng xóm đưa cả nhà đi cấp cứu.

Bác sĩ cho biết ông Quang bị gãy hở nát đầu gối chân phải và bị thương ở bờ phải xương ức, cẳng tay phải, mặt và ngực; vợ bị thương ở đùi và bắp chân trái; còn con gái ông thì bị thương ở hai chân, trán và ngón tay phải…

Sau khi vụ nổ xảy ra, vợ ông Quang thấy ông N. (cùng ngụ ấp 4, xã Nhị Bình) ở trần mặc quần đùi lấy xe máy chở một người đàn ông lạ mặt chạy đi. Trước đó, ông N. từng có xích mích với gia đình ông. Từ năm 2006 đến năm 2008, ông N. đã làm giả giấy tờ để chiếm đoạt đất của gia đình ông nhưng không thành nên cay cú và có hăm dọa đòi giết ông nhiều lần. Ông N. còn mở tiệm sửa xe cạnh tiệm ông Quang để cạnh tranh.

Gài thuốc nổ trong kèn xe ảnh 1

Thủ phạm còn giấu mặt

Kể từ khi bị tai nạn đến nay, gia đình ông Quang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để điều trị thương tích cho ông, gia đình đã phải vay mượn 50 triệu đồng. Mới đây, gia đình phải xoay xở tiếp 10 triệu đồng để đưa ông Quang đi mổ sắp lại xương.

Ông Quang tâm sự: “Khó khăn mấy chúng tôi cũng chịu được. Điều làm chúng tôi rất buồn là người cố tình ám hại tôi bằng cách bỏ thuốc nổ vào kèn xe vẫn chưa bị trừng trị. Với tấm thân tàn phế này, tôi cùng gia đình phải gánh chịu đến hết quãng đời còn lại trong khi kẻ phạm tội vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Thượng tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM), cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn đã đến khám nghiệm hiện trường và thụ lý vụ việc. Ngày 13-1-2009, xét thấy có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm.

Ngoài việc giới thiệu ông Quang đi giám định tỉ lệ thương tật, cơ quan này còn tổ chức giám định chiếc kèn nói trên. Kết quả cho thấy bên trong kèn có chứa chất gây nổ… Ông N. cũng đã được mời lên lấy lời khai.

Theo ông N., sau khi có vụ nổ, ông thấy một thanh niên khoảng 35 tuổi bị thương ở cổ, ở tay trái và người này có nhờ ông chở đi cấp cứu. Ông đã chở người này đến trước cổng BV Thuận An (tỉnh Bình Dương) rồi quay về. Sau đó, cơ quan điều tra đã đến BV Thuận An để xác minh sự việc nhưng BV này cho biết trong ngày 29-8-2008 họ không tiếp nhận trường hợp nào vào cấp cứu có thương tích như trên. Hiện cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để kết luận ông N. là chủ mưu vụ án.

“Do thời hạn điều tra đã hết mà chưa xác định được bị can nên chúng tôi phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Khi nào có manh mối mới, chúng tôi sẽ phục hồi điều tra” - Thượng tá Thuyền cho biết thêm.

THÀNH NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm