Gặp lại Nguyễn Hướng Dương: Đứng dậy và bước đi

Mặc dù tiết trời âm u nhưng buổi ra mắt tự truyện Đứng dậy và bước đi của Nguyễn Hướng Dương chiều 17-9 có khá đông người nổi tiếng và yêu quý chị đến dự như nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, nhà thơ Lê Minh Quốc, các bác sĩ ở BV Chợ Rẫy, chủ tịch Hội Người mù TP.HCM, những nhà hoạt động xã hội và cả cô giáo dạy văn thời đi học của Nguyễn Hướng Dương và cha mẹ chị...

Nhà thơ Lê Minh Quốc và Hướng Dương đang trao đổi cùng độc giả. Ảnh: HÒA BÌNH

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh đã gửi lời cảm ơn đến Hướng Dương vì chị đã sống đẹp, đã truyền cảm hứng sống đến với cuộc đời, với những người xung quanh. Từ một tai nạn thập tử nhất sinh, tưởng rằng mất đi sinh mạng, tương lai, chị đã vươn lên sống tiếp một cách tốt đẹp, giúp ích cho đời.

Một bạn gái trẻ khác đã khóc kể lại câu chuyện người bạn của mình đã muốn nhảy lầu tự tử vì một biến cố trong đời nhưng đã kịp nghĩ đến cha mẹ mà không hủy đi sinh mạng. Bạn gái cũng gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Hướng Dương vì cuốn sách và cuộc sống tích cực của chị đã giúp cho nhiều bạn trẻ gặp phải nghịch cảnh có động lực, điểm tựa để vượt qua.

Cô giáo dạy văn của Nguyễn Hướng Dương thì đã tiếc rằng buổi giao lưu ra mắt sách này không có treo ảnh Hướng Dương, một cô gái trẻ tuổi đôi mươi rạng ngời, đang là hướng dẫn viên của Saigon Tourist với cuộc sống năng động, nhảy đầm giỏi, được chú ý với nhiều hoạt động cộng đồng. Cô giáo nói có thấy bức ảnh ấy mới hiểu những gì Hướng Dương đã trải qua, đã khủng hoảng khi nhìn thấy đôi chân đứt lìa, hình hài xác xơ của mình sau tai nạn để thấy nghị lực sống và tinh thần vươn lên của cô học trò mình ngày nào.

Bạn trẻ áo tím đã khóc khi kể rằng bạn mình đã từng muốn nhảy lầu khi gặp nghịch cảnh. Bạn gửi lời cảm ơn Hướng Dương và tự truyện của chị đã làm chỗ dựa tinh thần cho bạn mình. Ảnh: HÒA BÌNH

Riêng Nguyễn Hướng Dương, chị đã rưng rưng nhớ lại những giai đoạn khủng hoảng của mình. Chị kể về việc lúc nào cũng muốn chết, về sự đau đớn của thân xác khi trải qua rất nhiều ca phẫu thuật để giành giật mạng sống. Kể về sự trầm cảm u uất khi thấy cuộc đời mình bế tắc vô vọng, về sự chiến thắng tâm lý đi tìm cái chết khi cha mẹ chị năn nỉ con sống vì cha mẹ bởi chị là con một. Chị bảo thời của chị, hơn 20 năm trước, việc có một chuyên viên tâm lý làm chỗ dựa tinh thần để chia sẻ, động viên mình vượt qua sự u uất, bế tắc của bản thân là rất hiếm. May mắn là chị gặp được những người làm chỗ dựa cho mình như ni sư Trí Hải… đã giúp chị vượt qua bế tắc.

Tự truyện Đứng dậy và bước đi là cách chị chia sẻ, động viên những người kém may mắn như mình vượt qua bế tắc, nghịch cảnh. Khuyến khích những ai may mắn không gặp nghịch cảnh trong đời biết nỗ lực, thêm nghị lực sống vững vàng, vươn lên. Tự truyện của chị gây xúc động mạnh khi chị chia sẻ hết những cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, đối diện với cái chết và sau đó là sự vượt qua chúng. Tự truyện của Hướng Dương còn là câu chuyện chị đã sống, đã yêu, đã chia sẻ hạnh phúc với những cảnh đời bất hạnh hơn mình để làm Thư viện sách nói cho người mù, để thấy rằng bước qua nghịch cảnh, bế tắc mình mới thật sự hạnh phúc hơn, rạng rỡ hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm