Giả Việt kiều, gạ phụ nữ đi chơi rồi chiếm đoạt gần nửa tỉ trong cốp xe

(PLO)- Luật sư cho rằng bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chứ không phải là cướp giật tài sản nhưng tòa bác quan điểm này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Hỷ Tâm (sinh năm 1981) 14 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Tại phiên xử, luật sư cho rằng bị cáo Tâm phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chứ không phải là cướp giật tài sản. Từ đó, đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh và mức hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX đã bác quan điểm này, đồng tình với việc truy tố của cáo trạng và buộc bị cáo bồi thường cho bị hại gần 500 triệu đồng.

Bị cáo Trần Hỷ Tâm. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Trần Hỷ Tâm. Ảnh: H.YẾN

Hồ sơ thể hiện năm 2014, Tâm từng có hai bản án phạt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Một bản án được hưởng án treo đầu năm 2014, thời gian thử thách hai năm nhưng cuối năm bị cáo lại bị phạt tù hai năm sáu tháng. Bị cáo chấp hành xong hình phạt vào tháng 7-2016.

Do cần tiền tiêu xài, Tâm nảy sinh ý định lên mạng xã hội kết bạn với phụ nữ, rủ đi chơi rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản. Cuối tháng 3-2021, thông qua Facebook, Tâm nhắn tin làm quen với chị TTBV ở Long An.

Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Quá trình trò chuyện, Tâm giới thiệu mình là Việt kiều Mỹ về Việt Nam chơi, do dịch COVID-19 nên chưa quay lại Mỹ được. Tâm rủ chị V đi chơi nhiều lần nhưng do bận công việc nên chị này không đi.

Ngày 4-4-2021, chị V gọi cho Tâm nói có thể đi chơi. Sáng hôm sau, Tâm điều khiển xe SH đến nhà đón chị V. Khi đi, chị này mang theo túi xách, bên trong có 3 triệu đồng, hai điện thoại di động đưa cho Tâm treo lên xe và bịch nylon có 490 triệu đồng đưa cho anh này bỏ vào cốp xe.

Lúc đến cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1), Tâm hỏi và biết số tiền trong cốp xe. Khi đến cửa hàng bán túi xách gần đó, Tâm dừng xe bảo chị V vào mua túi xách đựng tiền cho an toàn. Khi chị bước xuống xe, Tâm liền lái xe bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, đến phà Cát Lái, Tâm vứt bỏ hai điện thoại của chị V xuống sông vì sợ bị định vị. Còn số tiền, Tâm dùng vào mục đích trả nợ, tiêu xài cá nhân. Đến ngày 22-5-2021, Tâm bị công an bắt.

Tại tòa, chị V yêu cầu Tâm bồi thường trước nửa số tiền, số còn lại vợ Tâm có thể hàng tháng bồi thường 5 triệu đồng. Chị V cũng mong HĐXX cho Tâm mức án nhẹ để có thể sớm trở về với gia đình…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm