Giai điệu mùa thu 'cháy' lòng khán giả

(PLO)- Đêm biểu diễn thứ hai của Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” chật kín khán đài Nhà hát TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình Liên hoan nghệ thuật giao hưởng, nhạc vũ kịch “Giai điệu mùa thu” 2022 đã khai mạc vào ngày 10-9.

Bước sang đêm diễn thứ hai, sức nóng của chương trình tiếp tục tăng lên với sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

Trong đêm diễn thanh xướng kịch "Carmina Burana" vào ngày 11-9, khán đài ba tầng chật kín người nghe. Sau khi khán giả lấp đầy hết các ghế sẵn có ở nhà hát, ban tổ chức đã phải sắp xếp thêm ghế nhựa ở tầng trên cùng để phục vụ.

Đông đảo khán giả đến thưởng thức đêm diễn thứ 2 chương trình nghệ thuật giao hưởng “Giai điệu mùa thu” 2022. Ảnh: TRẦN HOÀNG SƠN
Đông đảo khán giả đến thưởng thức đêm diễn thứ 2 chương trình nghệ thuật giao hưởng “Giai điệu mùa thu” 2022. Ảnh: TRẦN HOÀNG SƠN

Phải ngồi ghế nhựa, cách khá xa sân khấu nhưng bạn Phan Thị Quỳnh Trang, 23 tuổi, vẫn hào hứng chờ đợi buổi biểu diễn. Đây là lần đầu tiên bạn đi xem thanh xướng kịch và rất tò mò về loại hình nghệ thuật này.

Quỳnh Trang chia sẻ: "Mình thấy thông báo là sáng ngày 8-9 bắt đầu mở phát vé miễn phí và trưa đó mình tới nhận vé thì nhận được thông tin là “cháy vé”, chỉ còn lại ngày 11 là thanh xướng kịch và ngày 15 là hòa nhạc kèn gõ. Mình thực sự rất tiếc nhưng rất may là đã ‘săn’ được hai ngày này".

Một tiết mục tại đêm diễn. Ảnh: TRẦN HOÀNG SƠN

Một tiết mục tại đêm diễn. Ảnh: TRẦN HOÀNG SƠN

Kết thúc buổi biểu diễn, nhạc trưởng Trần Nhật Minh chia sẻ, dàn nhạc đã tập luyện ròng rã trong suốt ba tháng để có được đêm diễn hôm nay. Ông bày tỏ biết ơn khán giả đã ủng hộ nhiệt tình màn trình diễn và hi vọng sẽ có cơ hội phục vụ khán giả nhiều hơn.

Bạn Nguyễn Thị Kim Ly, 21 tuổi, không khỏi xúc động vì buổi biểu diễn hoành tráng ngoài sức tưởng tượng.

"Mình nghĩ tràng pháo tay kéo dài của khán giả ngày hôm nay là minh chứng rõ nhất cho cảm nhận của tất cả mọi người. Quy mô dàn nhạc quá đồ sộ và hòa thanh vô cùng nhuần nhuyễn, nhịp nhàng với ca sĩ, dàn hợp xướng. Một điểm nhấn mà mình thấy thú vị đó là có sự góp mặt của dàn hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc, giống như là sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ vậy" - Kim Ly bày tỏ.

Ca sĩ Phạm Khánh Ngọc biểu diễn cùng dàn hợp xướng. Ảnh: TRẦN HOÀNG SƠN

Ca sĩ Phạm Khánh Ngọc biểu diễn cùng dàn hợp xướng. Ảnh: TRẦN HOÀNG SƠN

Dù buổi biểu diễn đã kết thúc, rất nhiều khán giả đã nán lại trước nhà hát để chờ đợi chụp hình cùng các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ cũng vui vẻ bắt tay, chụp hình cùng khán giả và bày tỏ hạnh phúc khi màn trình diễn của mình được đón nhận nồng nhiệt.

Sau một năm hoãn tổ chức vì dịch COVID-19, Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" trở lại với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, bao gồm hòa nhạc, thanh xướng kịch, vũ kịch, tọa đàm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17-9 tại Nhà hát TP.HCM. Điều đặc biệt là Liên hoan năm nay được tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Liên hoan quy tụ nhiều nghệ sĩ xuất sắc của Việt Nam và các nghệ sĩ khách mời uy tín của Nga, Hàn Quốc trong lĩnh vực âm nhạc và múa hàn lâm. Có thể kể đến các gương mặt sáng giá như giọng nam cao hàng đầu thế hệ trẻ Nga Yury Rostotsky, nhạc trưởng Lê Ha My, Trần Nhật Minh, NSND Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Lộc, Phạm Khánh Ngọc, Nguyễn Thị Tuyết Minh,...

Chiều 12-9, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM (HSBO) thông báo số lượng vé mời bổ sung cho các chương trình của Liên hoan đã được phát hết dù đã đề nghị Nhà hát Thành phố bổ sung rất nhiều ghế phụ để nhiều khán giả hơn có cơ hội xem biểu diễn.

Tuy nhiên, vì không gian của nhà hát còn hạn chế nên không thể phục vụ hết tất cả các khán giả có nhu cầu nên ban tổ chức mong quý khán giả thông cảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm