Có hàng dân vẫn đói
Sân bay thủ đô Port-au-Prince hiện chỉ được dùng để điều phối các chuyến bay chở hàng cứu trợ và hoạt động quân sự. Khoảng 60 chuyến đã hạ cánh. Chiều ngày 14-1, sân bay tạm ngưng hoạt động vì quá tải. Cảng biển ở Port-au-Prince cũng bị phá hủy. Ba tàu chở hàng cứu trợ đến phải quay đầu.
Nếu mang được hàng cứu trợ vào Haiti cũng không dễ phân phối cho dân vì nhiều nguyên nhân: Hạ tầng giao thông bị tàn phá nặng nề và thông tin liên lạc vẫn tê liệt; phái bộ LHQ tại Haiti đang lo cứu nhân viên bị chôn vùi nên không thể làm tốt vai trò điều phối cứu trợ; trụ sở các tổ chức cứu trợ cũng bị thiệt hại nặng.

Tập trung thi thể chờ chuyển về nhà xác ngày 14-1. Ảnh: GETTY IMAGES
Hoạt động cứu trợ của chính quyền Haiti khá mờ nhạt. Báo chí nước ngoài ví tình hình Haiti giống như nút thắt cổ chai. Các tổ chức cứu trợ nước ngoài nhận định đây là sứ mệnh cứu trợ phức tạp nhất trong lịch sử thảm họa gần đây, đồng thời báo động: Nếu không hành động nhanh chóng sẽ có thêm nhiều người chết.
Các tổ chức cứu trợ cũng đã yêu cầu lực lượng mũ nồi xanh LHQ và chính phủ Haiti tăng cường an ninh cho họ vì người dân Haiti có thể mất kiên nhẫn vì đói khát.
Ngày 14-1, một số người dân ở thủ đô Port-au-Prince giận dữ vì chậm được cứu trợ đã dùng xác chết và gạch đá lập hàng rào chặn đường. Họ mệt mỏi nói: “Chúng tôi đang chết dần vì đói. Đã ba ngày chúng tôi không có gì ăn”. Nạn cướp bóc xăng dầu, lương thực đã xảy ra. Cảnh sát vắng bóng vì còn lo cứu nạn.
Chôn cất tập thể
Một số nước và tổ chức quốc tế đã công bố số thương vong gồm LHQ (36 chết, gần 200 mất tích), Brazil (15 chết, năm mất tích), Canada, CH Dominican, Ý, Pháp, Mexico, Hà Lan, Costa Rica, Chile, Đan Mạch, Na Uy, Ba Lan, Uruguay, Mỹ (một tùy viên đại sứ quán chết)… |
Số liệu thương vong cụ thể vẫn chưa thể thống kê. Ngày 14-1, trong buổi tiếp Tổng thống Cộng hòa Dominican Leonel Fernandez (nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Haiti sau động đất), Tổng thống Haiti René Préval thông báo đã có 7.000 thi thể được mai táng chung trong mộ tập thể.
Khoảng 1.500 thi thể đang được đưa về khuôn viên bệnh viện quốc gia. Khoảng 2.000 thi thể nữa được tập trung trên đường phố chờ xe tải chở đi chôn. Một số nhà thờ Công giáo cũng được tận dụng làm nơi chứa xác. Bác sĩ chăm sóc người bị thương ngay trên lề đường.
Các chuyên gia y tế lo sợ dịch bệnh xảy ra. 3.000 túi chứa thi thể của Hội Chữ thập đỏ Haiti đã hết sạch. Hội Chữ thập đỏ Haiti ước tính con số tử vong phải đến 50.000 người và hơn 3 triệu người (1/3 dân số) mất nhà cửa.
ÐĂNG KHOA (Theo CNN, AP, USA Today)