HA Gia Lai vẫn không biết thắng dưới mắt thầy Park

Sai sót ở hàng thủ đã khiến HA Gia Lai cải thiện được khâu ghi bàn nhưng vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay ở V-League 2022.

Đội bóng của bầu Đức đã giải vận đen suốt ba trận không biết ghi bàn với cú đúp của Công Phượng vào lưới đội khách Viettel. Ở trận thứ tư với thế dựa lưng tường và buộc phải thắng, HLV Kiatisak đã táo bạo cho học trò chơi ba trung vệ, còn lại chơi dâng cao tấn công với số đông năm người ở tuyến giữa chia cắt hiệu quả đội hình của Viettel vốn không nguyên vẹn và phải chắp vá.

Niềm vui không trọn vẹn của Công Phượng và đồng đội dù họ đã biết ghi bàn. Ảnh: 24H

Ba ngoại binh lực lưỡng, sáu tuyển thủ quốc gia và hai cựu tuyển thủ Hữu Tuấn, thủ môn Tuấn Linh đã phần nào lấy lại hình ảnh của mình trong lúc cầu thủ Viettel không đá đúng sức, có thể do khuyết một số trụ cột. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Pedro chấn thương, cả ông thầy Trương Việt Hoàng không may nhiễm COVID-19. Đã thế, nửa cuối hiệp 2 Viettel lại phải miễn cưỡng thay người do các trụ cột chấn thương, trong đó có chân sút Geovane.

Dù đội khách đá không hay và không hiệu quả như hai trận thắng trước dẫn đến sự chệch choạc và cả ngờ nghệch. Đó là cơ hội rất rõ để HA Gia Lai chơi trên chân và lấy trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng. Những Văn Thanh, Hồng Duy dâng cao đá như tiền vệ, hợp với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng giúp hai tiền đạo Văn Toàn, Brandao có nhiều bóng chơi hơn. Bên cạnh đó, bàn thắng giải tỏa áp lực đến từ rất sớm cho chủ sân Pleiku khi Công Phượng tung cái chân trái ngẫu hứng từ pha đánh đầu dọn cỗ của Brandao đã giúp đồng đội chơi dễ hơn nhiều sau phút thứ tư. Tiếc cho các chân sút HA Gia Lai có nhiều cơ hội ngon ăn vẫn bỏ lỡ một cách đáng ngại.

Phía bên kia, điểm sáng duy nhất trong hiệp 1 là pha “sục” bóng tinh tế của Hoàng Đức cho tiền đạo Geovane vẩy má ngoài chân trái ở góc hẹp làm tung lưới Tuấn Linh ở phút thứ chín. Sau đó thì cuộc chơi đều do HA Gia Lai làm chủ.

Các học trò HLV Kiatisak lại gặp may khi Đức Chiến lơ đãng để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Viettel chịu quả phạt đền. Công Phượng tự tin sút điệu nghệ kiểu panenka giúp đội nhà dẫn trước 2-1. Cứ ngỡ HA Gia Lai sẽ gặt hái chiến thắng đầu tiên thì bất ngờ đến phút 83, cầu thủ bất đắc dĩ vào sân từ ghế dự bị Hoàng Minh vừa mới vào sân thay người đã khai thác cặp trung vệ ngờ nghệch của HA Gia Lai, lòn xuống và quét cái chân đưa quả bóng lăn từ từ vào góc lưới quân bình 2-2.

Một chiều buồn rười rượi của các cầu thủ nhà bầu Đức khi có thầy Park Hang-seo dự khán nhưng họ lại không thể có một chiến thắng dù cơ hội đã nắm trong tay.•

Thầy Park kiểm tra phong độ cầu thủ Hà Nội

Trận đấu muộn vòng 4 V-League đáng chú ý ngày 12-3 là khi Hà Nội đá trận đầu tiên của mình tiếp TP.HCM (On Football trực tiếp 19 giờ 15). Duy nhất đội bóng của bầu Hiển ba trận liền không thể ra sân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cũng cần biết Hà Nội có nhiều nhất bảy cầu thủ lên tuyển quốc gia càng làm HLV Park Hang-seo nóng lòng muốn chứng kiến phong độ của Hùng Dũng và đồng đội. Đến giờ này, Hà Nội vẫn còn là một ẩn số với mọi đội bóng nhưng vẫn dễ thấy họ rất đáng gờm với dàn tuyển thủ và kinh nghiệm của họ. Tân HLV Trần Minh Chiến của đội TP.HCM sau hai trận hòa có thể trở thành bại tướng của Hà Nội.

Cuộc đụng độ khác đáng để ý chính là chuyến làm khách của đội dẫn đầu bảng Hải Phòng làm khách B. Bình Dương ngày 13-3 (On Football trực tiếp 17 giờ). Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh là một liều thuốc thử khả dĩ cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện mình vừa có hai trận thắng, một trận hòa không phải là may mắn. Cái khó của B. Bình Dương là nhiều cầu thủ trẻ chưa có sự hòa hợp nhất định với đàn anh và rất nhiều khả năng cả hai đội sẽ chia điểm. Các trận đấu muộn khác vào ngày 12-3: Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng (VTV6 trực tiếp 17 giờ); ngày 13-3: Hà Tĩnh - Bình Định (On Sports trực tiếp 18 giờ), Sài Gòn - SL Nghệ An (On Football trực tiếp 19 giờ 15). TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm