Vòng 3 V- League 2022:

Có 'Sắc' không thắng, không có 'Sắc' lại thua

Sau hai trận hòa không bàn thắng ở vòng 1 và 2, HA Gia Lai ra vùng “hiểm địa” Vinh làm khách và thua khi HLV Kiatisak nhiễm COVID-19 không thể trực tiếp dẫn đội.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV trẻ Nguyễn Huy Hoàng dẫn đội đánh bại HA Gia Lai 2-0.

Công Phượng hôm nay lại nhạt. Ảnh: VPF

Trong khi Phạm Xuân Mạnh có bàn thắng phút 45+1 cho SL Nghệ An.    Ảnh: VPF

HLV Kiatisak không thể ra sân chỉ đạo, công việc được giao cho bộ đôi trợ lý Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn.

Hai bàn thắng của chủ sân Vinh do công Phạm Xuân Mạnh ghi phút 45+1 và Phan Văn Đức ghi phút 67.

Đó là hai bàn thắng đẹp của chủ nhà. Nhất là bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Phan Văn Đức. Pha dứt điểm từ xa mà tuyển thủ này có chủ ý sút mu chính diện lai má ngoài, bóng bay căng hình “quả chuối” làm bó tay thủ môn Tuấn Linh.

Cuộc chạm trán của hai tuyển thủ Quế Ngọc Hải và Văn Toàn. Ảnh: VPF

Đây là một trận đấu có cảm hứng từ hai đội. Đội khách HA Gia Lai chơi với tư tưởng tìm chiến thắng, vì sân Vinh ấy như một...hiểm địa mà sáu mùa bóng qua, HA Gia Lai đến đó không thể thắng nổi.

Với SL Nghệ An khi tiếp HA Gai Lai quả là điều thú vị và họ chơi rất máu me với khát khao chiến thắng.

Văn Đức ấn định tỉ số 2-0 cho SL Nghệ An. Ảnh: VPF.

HA Gia Lai cũng có nhiều cơ hội ghi bàn song họ thiếu chút may mắn. Nhất là tình huống cuối hiệp 1, Hồng Duy thực hiện cú căng bóng từ xa vào, bóng nửa sút, nửa chuyền rất khó chịu bay vào góc chết xa. Tuy nhiên, thủ môn Văn Hoàng kịp tung người đẩy ra ngoài. Văn Toàn lao xuống thực hiện cú sút bồi căng, nhưng Văn Hoàng đẩy ra được...rồi Brandao sút bồi bóng vọt xà.

Hai lượt trận đầu, HA Gia Lai hòa Nam Định, HL Hà Tĩnh không bàn thắng. Nay đến “hiểm địa” Vinh làm khách lại vắng HLV Kiatisak và đội...đã thua trắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm