Hai nhà báo cùng 'rơi đầu' dưới tay một đao thủ?

Đêm ngày hôm qua (2-9), Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) đã cho đăng tải video chặt đầu nhà báo Steven Sotloff. Trước đó chưa lâu, James Foley, cũng là một nhà báo Mỹ đã "rơi đầu" dưới tay IS.

Tờ The Guardian dẫn tin, dù tự che kín người bằng vải đen, hai kẻ thủ ác trong đoạn video chặt đầu nhà báo James Foley và Steven Sotloff có giọng nói giống nhau. 

Nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng, thủ phạm của cả hai vụ việc đều là tên khủng bố, tự xung là Jihadi John (tức “chiến binh hồi giáo” John). Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thật ra chất giọng anh chỉ là lồng tiếng mà thôi. 

Kẻ thi hành “phán quyết” là một người khác. Dẫu sao, sự tương đồng về cảnh quay, cách dàn dựng cho thấy ý định quay phim của IS đã được chuẩn bị công phu chứ không phải “làm lẹ cho xong”.

Trong thông điệp của mình, IS đe dọa nạn nhân tiếp theo sẽ là một chuyên gia an ninh người Anh, David Cawthorne Haines.

Đoạn video có tựa đề “Tin nhắn thứ hai đến nước Mỹ”, trong đó Sotloff xuất hiện với bộ quần áo màu cam và bị chặt đầu ngay sau đó bởi một phiến quân nhà nước Hồi Giáo (IS).
Sotloff nói với Camera trước khi bị giết rằng ông đang phải “trả giá” cho sự can thiệp của Mỹ. Trong khi đó người đeo mặt nạ đen nói với tổng thống Obama "Nếu như tên lửa của ông liên tục tấn công người của chúng tôi, lưỡi dao của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kề vào cổ người của các ông”.
Nhà Trắng và các nhân viên cục tình báo vẫn chưa xác minh tính xác thực của video trên. Trong khi đó, người phụ trách truyền thông của chính phủ Joshua Earnes nói trong cuộc họp báo đêm thứ ba rằng Hoa Kỳ đang “cầu nguyện” với gia đình ông Sotloff.
Đoạn video trên được phát hiện bởi AP và SITE Intelligence Group, một tổ chức chuyên theo dõi các hoạt động trực tuyến của khủng bố. Cả hai nguồn tin trên đều báo cáo đoạn video được đăng lên mạng vào tối thứ ba (2.9), đúng hai tuần sau vụ chặt đầu một nhà báo Mỹ khác, ông James Foley.
Không giống với vụ hành quyết Foley, các video về cái chết của ông Sotloff được chia sẻ chủ yếu qua Twitter và các trang web Thánh chiến của cộng đồng IS.

Trong đoạn video chặt đầu James Foley, ông Sotloff cũng xuất hiện như là một nạn nhân kế tiếp nếu chính phủ Mỹ không từ bỏ các chiến dịch oanh kích IS và ủng hộ lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

 

 Nhà báo Steven Sotloff trong đoạn Video trước khi bị chặt đầu (Ảnh: SITE Intelligence Group)

Steven Sotloff, 31 tuổi, là phóng viên tự do từng làm việc cho tạp chí Foreign Policy, được trông thấy lần cuối cùng ở Aleppo, Syria trước khi bị bắt cóc tháng 8.2013. Tuần trước, mẹ của Sotloff đăng một đạon video dài 1.5 phút lời kêu gọi lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi phóng thích con trai mình.
Phóng viên Christiane Amanpour của CNN cho rằng việc giết Sotloff sẽ càng thúc đẩy Tổng thống Obama đưa ra một chiến lược để chống lại IS. 
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama cho biết vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc Mỹ nên làm gì để đối phó với IS trong lãnh thổ Syria, nơi nó được sinh ra và có một nơi ẩn náu an toàn, chủ yếu ở các thành phố xung quang Raqqa - tổng thống Obama nói: "Chúng tôi chưa có một chiến lược rõ ràng."
Vào đoạn cuối Video, tên khủng bố đe dọa sẽ giết tù nhân thứ ba, một phóng viên người Anh, David Cawthorne Haines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm