Hậu quả khôn lường sau câu nói ‘chạy xe giống ăn cướp’

Ngày 16-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Diệp Cẩm Minh (SN 1971, ngụ quận 5, TPHCM) tù chung thân về tội giết người.

HĐXX nhận định bị cáo nhân thân xấu, chưa khắc phục hậu quả, phạm tội mang tính côn đồ nên cần xử nghiêm.

Theo hồ sơ, năm 1999 Minh bị phạt 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý và trốn khỏi nơi giam giữ. Năm 2010, Minh ra tù được hai năm thì lại bị xử phạt hành chính về tội đánh người, sử dụng trái phép chất ma tuý… 

Bị cáo Diệp Cẩm Minh đang nghe toà tuyên án.

Tại tòa, Minh thành khẩn nhận hành vi phạm tội và xin giảm hình phạt tù.

Sáng ngày 31-10-2018, Minh điều khiển xe máy đến Đội CSGT để làm thủ tục đăng ký xe. Khi lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo B, quận 5, TPHCM, xe của Minh va quẹt với xe máy do anh Nguyễn Minh Phương (SN 1981) điều khiển.

Cú va chạm nhẹ nhưng hậu quả thì lớn khi Minh ép sát xe Phương và nói ‘Chạy xe giống ăn cướp vậy’. Nghe bực, Phương xuống xe dùng tay đánh hai cái vào gáy Minh và điều khiển xe bỏ đi.

Bực tức Minh điều khiển xe máy đuổi theo Phương. Khi đuổi kịp, cả hai cùng xuống xe và xô xát với nhau. Minh lấy con dao mang theo trong người đâm một nhát trúng người Phương, rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Phương được người đi đường đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày. Phần Minh sau đó chạy về nhà thay áo quần dính máu rồi mang xe đến công an làm thủ tục lấy bản số xe. 

Đến ngày 1-11-2018 hay tin Phương tử vong, Minh mang xe máy cầm 10 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến ngày 6-11-2018 công an bắt giữ Minh khẩn cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm