Hoàn cảnh éo le của thí sinh mồ côi cha mẹ trước ngày thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Vừa lọt lòng, Yến bị bỏ rơi ở bệnh viện. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, vào tháng 5-2023 mẹ nuôi qua đời và mới đây ngày 24-6, bố nuôi cũng mất. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, em Hoàng Thị Hải Yến (học lớp 12, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, trú khối 3A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vừa đến trường thi tốt nghiệp THPT vừa tranh thủ thi xong lại tất tả về nhà làm cơm cúng cha, mẹ.

Trong ngôi nhà cấp bốn bé nhỏ kê hai bàn thờ, di ảnh cha và mẹ. Mâm cơm đơn sơ được dọn lên, Yến thắp hương lên hai bàn thờ báo với mẹ với cha "con làm được bài thi tốt cha, mẹ ạ".

Thí sinh Hoàng Thị Hải Yến.

Thí sinh Hoàng Thị Hải Yến.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, vào tháng 5-2023 mẹ nuôi qua đời và mới đây ngày 24-6, bố nuôi cũng mất. Vượt lên hoàn cảnh, Yến đã theo học được hết lớp 12 và từng ước mơ làm bác sĩ giúp bố mẹ và người nghèo nhưng hoàn cảnh quá éo le nay em không dám ước mơ vào đại học.

Cách đây 18 năm, Yến được sinh ra tại bệnh viện huyện. Người mẹ đã bỏ rơi em ở bệnh viện rồi ra đi không trở lại. Vợ chồng bà Đậu Thị Bình- hiếm muộn con, đã cưu mang, nhận Yến về làm con.

Em Hoàng Thị Hải Yến thắp hương lên bàn thờ, di ảnh mẹ.

Em Hoàng Thị Hải Yến thắp hương lên bàn thờ, di ảnh mẹ.

Lớn lên, Yến được đi học cùng chúng bạn trong xóm. Năm Yến lên lớp 6 người cha nuôi đổ bệnh nằm liệt giường. Yến vừa đi học vừa giúp mẹ chăm cha.

Rồi tai họa lại ập đến. Người mẹ nuôi bị bệnh u xơ gan, chữa trị tốn kém. Mọi việc trong gia đình đổ lên đôi vai gầy yếu của Yến.

Đêm xuống, Yến một tay cầm sách, một tay xoa cho mẹ bớt đau. “Em thương mẹ, suốt đêm không ngủ được, em trò chuyện cho mẹ vơi đi cơn đau. Buổi sáng sớm em vệ sinh, đút cháo cho bố mẹ rồi nhờ cậu mợ sang trông để em đến lớp. Mẹ thường dặn em, khó khăn đến mấy cũng không được bỏ học”- Yến nói.

Có lúc em phải nghỉ học đưa mẹ đi viện, nhờ người thân chăm cha đang nằm liệt giường ở nhà.

Thầy, cô giáo đến thắp hương cho cha, mẹ của em Yến và động viên em trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Thầy, cô giáo đến thắp hương cho cha, mẹ của em Yến và động viên em trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Khi cha mẹ nuôi còn sống, tan trường em vội về nhà lo thuốc thang, đi hái rau nấu cơm nước cho cha, mẹ…

Hàng xóm cho biết, “không bao giờ thấy nụ cười nở trên môi của Yến”. Khuôn mặt gầy gò của em luôn thể hiện sự lo lắng, u buồn. Yến gầy yếu, hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng thiếu cả vật chất lẫn tinh thần.

Khi sức khỏe đã quá yếu, mẹ nói với Yến: "Bố, mẹ rất yêu thương con nhất tất thảy trên đời này, nhưng sau này, có điều kiện, con đi tìm người mẹ đẻ, tìm về nguồn cội của mình...”. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Yến nói mẹ, cha “nhất định phải sống, chứng kiến ngày con trưởng thành, thành đạt…”. Yến ước mơ học đại học làm bác sĩ da liễu chữa bệnh cho mẹ và giúp người dân nghèo.

Tháng 5-2023, mẹ nuôi của Yến mất. Yến mồ côi mẹ, thiếu đi một chỗ dựa tinh thần.

Ngày 24-6, bố nuôi sức khỏe quá yếu cũng bỏ Yến ra đi. Người thân, người dân, chính quyền địa phương đang chung tay lo tang lễ. Yến lại côi cút một mình trong căn nhà nhỏ.

Đại diện ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đến thăm và động viên em Hải Yến.
Đại diện ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đến thăm và động viên em Hải Yến.

Trên đường từ điểm thi tốt nghiệp THPT về nhà, Yến khóc nhớ bố, mẹ. Bố, mẹ đã không thể sống chờ đến ngày con gái đỗ tú tài.

Ông Tưởng Đăng Hào, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương cho biết: “Hoàn cảnh em Yến rất khó khăn. Thương lắm. Bố, mẹ nuôi cũng không có đất xây nhà, mà ngôi nhà nhỏ lâu nay ở là mượn đất của cậu để xây lên. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Thời gian qua, chính quyền địa phương, bà con chòm xóm, anh em cũng chung tay giúp đỡ gia đình và động viên em Yến tiếp tục đến trường”.

Những ngày qua, Đoàn Thanh niên Thị trấn Thanh Chương; đại diện ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đến thăm và động viên Hải Yến trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngôi nhà nhỏ kê hai bàn thờ và không có sân, Yến phải đi mượn sân, ghế của cậu để đón tiếp mọi người.

Đoàn Thanh niên thị trấn Thanh Chương động viên, chia sẻ, chúc em Hải Yến thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Thanh Chương động viên, chia sẻ, chúc em Hải Yến thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao.

Thầy, cô giáo thắp hương cho bố, mẹ và khóc khi động viên Yến cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này, hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Mọi người chúc em làm bài thật tốt, tiếp tục học tập để có tương lai tươi sáng. Khi nói về ước mơ, Yến nói không dám mơ vào đại học nữa mà mà ước sau khi tốt nghiệp đi học nghề.

Hiện chính quyền địa phương, nhà trường, người dân đang kêu gọi chung tay giúp đỡ em Hoàng Thị Hải Yến. Mọi giúp đỡ xin gửi về tài khoản của em Hoàng Thị Hải Yến. Ngân hàng Vietcombank. Số tài khoản: 1028688130.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm