Học sinh 'vui hết sảy' trong ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(PLO)- Đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, trường tổ chức múa lân, giao lưu văn nghệ, chơi đố vui, thi nhau kể chuyện và lì xì.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, gần 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến THPT tại TP.HCM đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Ghi nhận của PV cho thấy các em đều vui vẻ, hào hứng trong buổi đầu đi học lại.

Từ 6 giờ sáng, Thục Đoan, học sinh lớp 2/1, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp đã dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, em ăn sáng và cùng bố đến trường.

“Nghỉ học lâu, em cũng nhớ bạn. Hơn nữa, em mong chờ tiết học đầu tiên vì cô chủ nhiệm từng thông báo những bạn nào lên chia sẻ câu chuyện đã đọc trong dịp Tết vừa rồi sẽ được nhận bao lì xì” - Đoan nói và cho biết em sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn sách “Con không bao giờ đi cùng người lạ”.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Sau khi chia sẻ câu chuyện thú vị đã đọc trong dịp Tết Nguyên đán, các em nhận được lì xì từ cô chủ nhiệm. Ảnh: NTCC

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cô giáo giao cho lớp Thục Đoan một bài tập với nội dung: “Em hãy tìm đọc 1 quyển sách bất kỳ. Kết thúc kỳ nghỉ, các em mang quyển sách đến lớp, chia sẻ với cô và các bạn để nhận được lì xì đầu năm”.

kỳ nghỉ tết nguyên đán
Cô Đinh Thị Liên cùng các học trò của mình trong buổi học đầu năm sau kỳ nghỉ Tết dài. Ảnh: NTCC

Cô Định Thị Liên, giáo viên chủ nhiệm cho hay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cô không ra bài tập liên quan đến kiến thức, chỉ mong các con dành thời gian rảnh rỗi đọc một cuốn sách bất kỳ.

“Vào tiết học đầu năm, các con sẽ chia sẻ những gì bản thân đọc được cho các bạn nghe. Hiện nay, các em bị thu hút vào những trò chơi trên điện thoại, máy tính, ít quan tâm đến việc đọc sách. Tôi hi vọng, qua bài tập nhỏ này, các con sẽ tìm thấy niềm vui khi đọc sách" - cô Liên bộc bạch.

Theo cô Liên, trong sáng nay, nhiều em đã xung phong lên chia sẻ cuốn sách đã đọc cho cô và các bạn nghe. Sau khi các em chia sẻ đều liên hệ với bản thân và tự rút ra bài học. Đây là một tín hiệu tích cực. "Sau đó, tôi cũng lì xì cho các em để tạo sự hứng khởi" - cô Liên nói thêm.

kỳ nghỉ tết nguyên đán
Đội lân của Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp. Ảnh: NTCC

Trong khi đó, tại Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, học trò “ồ” lên đầy phấn khích khi thấy đội lân đến biểu diễn. Điều đặc biệt, đội lân do chính các em học sinh lớp lá thể hiện. Các em đã đi đến từng phòng làm việc, phòng chức năng, các lớp để “xông đất”, chúc Tết và hái lộc.

kỳ nghỉ tết nguyên đán
Các bé Trường Mầm non Hạnh Thông Tây thích thú khi được xem múa lân trong ngày đầu tiên trở lại trường. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo trường từ hiệu trưởng cho đến phó hiệu trưởng cũng đến từng lớp, từng bộ phận chúc Tết và lì xì cho cô lẫn trẻ.

kỳ nghỉ tết nguyên đán
Ban giám hiệu đến từng lớp lì xì cho trẻ trong buổi học đầu tiên của năm học mới. Ảnh: NTCC

Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận 10 đã tổ chức một buổi chào cờ đầu xuân ấm áp, nhẹ nhàng với những câu đố vui nhộn.

kỳ nghỉ tết nguyên đán
Học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản hào hứng trong buổi học đầu năm. Ảnh: MH

Buổi lễ chào cờ bắt đầu bằng tiết mục văn nghệ “Năm mới bình an” do học sinh thực hiện. Tiếp đó, là bài thơ chào xuân được thể hiện bởi một học sinh lớp 2/3. Sau đó là trò chơi đố vui có thưởng với phần quà khích lệ là phong bao lì xì may mắn. Các câu hỏi đơn giản liên quan đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Bà Đỗ Thị Mỹ Hòa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, buổi học đầu tiên trong năm học mới diễn ra nhẹ nhàng với nhiều hoạt động vui tươi để các em cảm thấy thích thú khi đến trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm