Hơn 100 nữ phóng viên khoe sắc trong Nét duyên bút hồng

 Sự kiện có tên gọi “Nét duyên bút hồng”. Chương trình do công ty Trường Phát  phối hợp với Quỹ Open Arms tổ chức.

Hơn 100 nữ phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung Ương và thành phố đã về tụ hội trong chương trình. Đây không chỉ là chương trình giải trí với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hài hước, những phần quà bốc thăm vui nhộn mà còn là dịp gặp gỡ giao lưu, chia sẻ cùng nhau những nỗi niềm nghề nghiệp của các nữ phóng viên.

“Nét duyên bút hồng”  sự kiện tôn vinh những nữ phóng viên_Ảnh: Nguyễn Trà 

Sự vất vả của nghề báo, những gánh nặng phải lo toan trong cuộc sống hằng ngày nhiều khi khiến trái tim của những nữ phóng viên chùn bước, muốn từ bỏ. Nước mắt và nụ cười đan xen để làm nên những tác phẩm ấn tượng gửi tới bạn đọc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức chính thức sẽ thành lập Quỹ phát triển sự nghiệp cho các nữ phóng viên nhằm giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, không may gặp biến cố cuộc sống hoặc dành những suất học bổng cho các nữ phóng viên trẻ muốn học hỏi nâng cao tay nghề. Điều quan trọng là góp phần giúp các nhà báo nữ yên tâm hơn với nghề cầm bút.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình_Ảnh: Nguyễn Trà. 

Bên cạnh đó, Quỹ Open Arms còn thành lập Quỹ xây dựng thư viện ở các tuyến xã trên cả nước nhằm khuyến khích văn hóa đọc trong cộng đồng, đưa sách báo về tận vùng sâu vùng xa.  

Mỗi thư viện dự kiến sẽ được tài trợ từ 100-200 triệu để nâng cấp sửa chữa, tu bổ phòng ốc kệ sách báo. Ban tổ chức sẽ trao cho Ban giám hiệu trường THCS Mỹ Thạnh Tây (Long An) số tiền 200 triệu đồng để xây dựng thư viện đầu tiên trong dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm