'Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch': Tác phẩm chữa lành và khơi gợi lòng yêu thương

(PLO)-  Tác phẩm của nhà báo Nguyễn Khắc Cường nói về những chú chó, mèo trong đô thị. Tuy nhiên đằng sau là cuộc sống muôn màu nhưng đôi lúc mong manh và cô đơn của con người hiện đại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-6, nhà báo Nguyễn Khắc Cường đã có buổi giao lưu ra mắt bạn đọc tác phẩm "Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch" do NXB trẻ phát hành tại Cửa hàng sách NXB Trẻ, Quận 3.

Ông Nguyễn Thành Nam- Phó giám đốc NXB Trẻ tặng hoa cho nhà báo Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: BTC.

Ông Nguyễn Thành Nam- Phó giám đốc NXB Trẻ tặng hoa cho nhà báo Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: BTC.

Theo tác giả Nguyễn Khắc Cường, tác phẩm được anh thực hiện trong quãng thời gian TP.HCM giãn cách dịch COVID-19.

Nói về lý do thực hiện cuốn sách, tác giả Nguyễn Khắc Cường cho biết: "Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch trong đó nhân vật chính Joni cũng là một chú mèo có thật ngoài đời, có xuất thân rất đặc biệt.

Ở ngoài đời nó vốn là một chú mèo của nước Nga theo chủ sang Việt Nam du lịch nhưng vì lý do trở ngại thủ tục về vé máy bay nên chú mèo phải ở lại Việt Nam trong khi chủ nhân thì sang nước khác và từ đó nó có cuộc sống mới tại Việt Nam.

Đó là một câu chuyện có thật nên đã gợi cảm hứng để tôi viết nên cuốn truyện dài này".

Chú mèo Joni, nhân vật chính trong tác phẩm của nhà báo Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: BTC.

Chú mèo Joni, nhân vật chính trong tác phẩm của nhà báo Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, bằng tấm lòng nhạy cảm và mắt quan sát tinh tế, nhà báo Nguyễn Khắc Cường đã ghi lại những điều mà chỉ người nuôi thú cưng mới hiểu.

Và dù đến cuối, tất cả những chó mèo trong cuốn sách đều có một kết thúc có hậu giữa tình thương yêu, nhưng chúng ta đều biết rằng ngoài đời thì không phải vậy. Người chủ nuôi không chỉ có chó mèo, nhưng chó mèo đôi khi chỉ có mỗi chúng ta.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường (trái) tại buổi giao lưu ký tặng sách. Ảnh: VĂN HÀ

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường (trái) tại buổi giao lưu ký tặng sách. Ảnh: VĂN HÀ

Thông qua tác phẩm, tác giả Nguyễn Khắc Cường mong muốn "rủ" độc giả bước vào thế giới động vật, mà cụ thể ở đây là bước vào thế giới con mèo Joni, chú chó có biệt danh là công chúa, những chú mèo hoang hay những con bồ câu… và lắng nghe tiếng nói của chúng.

Từ đó mọi người sẽ thấy rằng những con vật xung quanh mình sẽ có đời sống tình cảm giống như mình cũng biết vui buồn, giận hờn và có những khát khao được yêu thương.

Tác phẩm "Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch" của nhà báo Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: NXB Trẻ.

Tác phẩm "Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch" của nhà báo Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: NXB Trẻ.

"Trong truyện những con vật này có lúc “choảng” nhau đến sứt đầu mẻ trán, nhưng rồi những suy nghĩ hành động của chúng thật tự nhiên nó thể hiện thái độ sống tử tế, tử tế một cách hồn nhiên.

Tôi hi vọng rằng những chi tiết đó sẽ khơi gợi cho độc giả suy nghĩ gì đó và chia sẻ lại một vài ý kiến qua email mà tôi đã để lại trong bìa sách"- Nhà báo Nguyễn Khắc Cường bày tỏ.

Cuốn sách được viết ra dành cho mọi người yêu mến động vật. Dành cho trẻ em và những người lớn từng là trẻ em, bởi niềm vui khi đọc những điều dễ thương luôn vượt qua mọi lằn ranh tuổi tác.

Tuy nhiên, có thể những người trẻ cận Gen Z sẽ đặc biệt cảm thấy đồng cảm với nhiều khía cạnh trong cuốn sách này. Bởi đó là một thế hệ lớn lên với những kiến thức và ý thức mạnh mẽ hơn về vấn đề môi trường, về quyền động vật, và đồng thời là thế hệ nhạy cảm với nỗi đau, sự cô đơn.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường ký tặng sách cho độc giả. Ảnh: VĂN HÀ.

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường ký tặng sách cho độc giả. Ảnh: VĂN HÀ.

Trong phần nói thêm một ít về thông tin "hậu trường" tác phẩm, được biết đôi vợ chồng người Nga đến nay vẫn chưa thấy liên lạc lại.

Nhưng nhà báo Nguyễn Khắc Cường cũng thừa nhận: "Chúng tôi sẵn sàng trao lại chú mèo Joni, vì mình nuôi trong mấy năm đã thấy có tình cảm gắn bó đến như vậy, thì hai vợ chồng người Nga kia hẳn phải có tình cảm gắn bó và yêu thương nó không kém".

Với bối cảnh là khu chung cư và những con phố phụ cận, nhà báo Nguyễn Khắc Cường đã dựng nên cả một thế giới ngụ ngôn hiện đại nho nhỏ trong tác phẩm của mình. Có thể nói, đây là một tác phẩm chữa lành và khiến người ta muốn sống tử tế hơn, yêu thương nhiều hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm