Juventus - Real là trận chung kết trong mơ

Phòng truyền thống và trên nhiều bức tường của sân nhà Juventus còn treo đầy hình ảnh của huyền thoại Zidane khi cầu thủ này phụng sự cho “bà đầm già” từ năm 1996 đến 2001.

Cựu cầu thủ của Juventus, HLV của Real Zidane nhận xét rằng trận chung kết Champions League giữa Real và đội bóng cũ của mình là trận chung kết trong mơ, là một trận đẹp.

Griezmann làm cho thầy trò Zidane hồn... phiêu phách lạc.

Zidane đang có cơ hội tạo nên lịch sử cho đội và cho bản thân mình, đó là bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League, mà lịch sử chưa một đội nào làm được.

"Chạm trán với Juventus trong trận chung kết, đó là một cảm giác đặc biệt của tôi. Juventus, nơi ấy đã cho tôi mọi thứ, bây giờ tôi chống lại họ" - Zidane nói thế sau trận lượt về thua Atletico 1-2 và thắng chung cuộc 4-2.

Zidane đang đứng trước cơ hội... đi vào lịch sử tại Champions League.

Thực chất thì trong trận lượt về rạng sáng nay, đối thủ cùng thành phố đã cho thầy trò Zidane một phen hồn phiêu phách lạc khi trong vòng 16 phút chủ sân Vicente Calderon có liền hai bàn thắng.

Tuy nhiên, sau 25 phút thì mọi chuyện thay đổi và sang hiệp 2 thì Real đã chơi đúng cuộc chơi của mình.

Real Madrid, đội bóng đã 15 lần lọt vào trận chung kết của giải đấu này và họ đang trên đường chinh phục vương miện lần thứ 12 vào ngày 3-6 tới tại Cardiff.

Trả lời báo chí trước cơ hội làm nên lịch sử, Zidane nói: “Tôi lấy làm hãnh diện  về điều này. Dù đã là HLV nhưng tôi đã chạy, chiến đấu và sống cùng hơi thở với cầu thủ của tôi khi tôi có thể… nhưng nếu thua trận chung kết này thì chẳng có gì để nói cả".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm