Khánh thành đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ngày 11-10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành công trình đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát.

Nghi thức cắt băng khánh thành đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HT

Theo ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Bình Định, đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được xây dựng trên khu đất rộng 1,2 ha, với nhiều hạng mục chính như đền thờ, sân hành lễ, nhà bia, nhà soạn lễ, nhà vọng cảnh, nhà quản lý, cổng tam quan…

Các hạng mục đều được xây dựng theo kiến trúc cổ, nằm trên khu đất có thế “tọa sơn ngọa thủy”, xung quanh được bao bọc bởi dãy núi với những khối đá lớn, phía trước là bãi biển đẹp.

Công trình có tổng kinh phí hơn 15 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Khánh thành đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ảnh 3

Toàn cảnh đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HT

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là nơi tưởng nhớ, tri ân công đức của người anh hùng dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

“Ý chí đấu tranh anh dũng, sự hy sinh bất khuất của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc với câu nói bất hủ “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”- ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Theo Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Bình Định, anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838, mất năm 1868.

Ông sinh tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, Phủ Tân An (nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nhưng nguyên quán ở xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: HT

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nổi tiếng giỏi võ từ nhỏ, cương trực, nghĩa hiệp, giàu lòng yêu nước, thương dân. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ.

Ông trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh oanh liệt, trong đó có hai chiến công vang dội đốt cháy, làm chìm tàu L'Espérance (tàu “Hy vọng”) trên vàm Nhựt Tảo năm 1861, tiêu diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh lỵ Rạch Giá năm 1868. 

Khi bắt được Nguyễn Trung Trực, giặc Pháp tìm mọi cách thuyết phục, dụ dỗ, chiêu hàng nhưng không thành công. Cuối cùng chúng xử chém ông vào ngày 27-10-1868 (nhằm ngày 12-9 năm Mậu Thìn).

Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực xây dựng theo kiến trúc cổ. Ảnh: HT

Mộ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhưng nhân dân xây dựng đền thờ ông ở nhiều tỉnh, thành như Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An…

Lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được nhân dân tổ chức rất trang trọng vào các ngày 27, 28, 29-8 âm lịch hàng năm.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 27-4: Sự thật về người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập

Bản tin trưa 27-4: Sự thật về người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập

(PLO)- Tòa tuyên 9 án tử hình vụ mua bán hơn 91 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam; Vụ tai nạn 4 người tử vong ở Long An: Tài xế đã lao xe chở rác qua làn đường ngược lại; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình; Doanh nghiệp kiện 3 cá nhân đòi bồi thường vì... tố cáo 2 cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận không có căn cứ; Người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng dương tính với ma túy.

Đọc thêm

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là mộtLENS

(PLO)- Nếu như thế hệ cha anh đã khắc ghi chân lý 'Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một' bằng những hy sinh mất mát, thì thế hệ hôm nay phải biến lý tưởng đó thành động lực phát triển, thành đôi cánh vươn lên trong thời đại mới.

'Truyền thông ngược', công cụ trục lợi

'Truyền thông ngược', công cụ trục lợi

(PLO)- Lịch sử không thể bị mang ra mặc cả trên chợ phiên mạng xã hội. Và đạo lý dân tộc không thể bị hoen ố bởi một vài kẻ muốn “nổi” bằng cách chà đạp lên ký ức thiêng liêng.