'Khát vọng hòa bình' bên dòng sông Thạch Hãn

(PLO)- Chương trình nghệ thuật "Khát vọng hòa bình" được diễn ra bên dòng sông Thạch Hãn huyền thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2022), tối 24-7, tại quảng trường thị xã Quảng Trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng báo Thanh Niên tổ chức chương trình "Khát vọng hòa bình".

Chương trình "Khát vọng hòa bình" diễn ra bên dòng sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.

Chương trình "Khát vọng hòa bình" diễn ra bên dòng sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị.

Chương trình càng đặc biệt hơn khi diễn ra ngay tại Thành cổ Quảng Trị - nơi diễn ra 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ.

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng hòa bình" có ba phần Máu và hoa", “màu hòa bình” và “khúc thanh ca”.

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng hòa bình" có ba phần Máu và hoa", “màu hòa bình” và “khúc thanh ca”.

Tham dự chương trình có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức trung ương, cùng nhiều lãnh đạo bộ ban ngành trung ương; những cựu chiến binh từng một thời chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị.

Phần "Máu và hoa" - tái hiện quá khứ hào hùng bi tráng, khơi gợi khát vọng hòa bình được ấp ủ và tỏa sáng ngay giữa cuộc chiến.

Phần "Máu và hoa" - tái hiện quá khứ hào hùng bi tráng, khơi gợi khát vọng hòa bình được ấp ủ và tỏa sáng ngay giữa cuộc chiến.

Chương trình nghệ thuật gồm ba phần: "Máu và hoa", “màu hòa bình” và “khúc thanh ca”.

Các phần lần lượt nói về quá khứ hào hùng bi tráng của quân và dân trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước; những nỗ lực xóa dịu nổi đau thương, mất mát của chiến tranh; tiếng lòng của thế hệ sau quyết tâm gìn giữ hòa bình bền vững bằng sức mạnh nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật diễn ra ngay bên dòng sông Thạch Hãn.

Chương trình nghệ thuật diễn ra ngay bên dòng sông Thạch Hãn.

Phát biểu tại đây, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, xúc động nói: “Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta hãy lắng đọng, tưởng nhớ, dành sự tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình, thống nhất cho đất nước, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Mỗi một phút giây bình yên trong cuộc sống, mỗi một thành quả trong sự nghiệp phát triển đất nước đều xuất phát từ nền tảng bền vững sâu xa, đó là nền độc lập, hòa bình mà hàng triệu con người Việt Nam đã hy sinh, đánh đổi bằng máu xương”.

Những vòng hoa được thả trên sông Thạch Hãn.

Những vòng hoa được thả trên sông Thạch Hãn.

Bà Trương Thị Mai cho biết đã có khoảng 1,2 triệu chiến sĩ vĩnh viễn ra đi, trong đó có gần 200.000 liệt sĩ chưa thể tìm thấy hài cốt, gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa thể xác định danh tính; hàng triệu thương binh, bệnh binh vẫn còn mang trên mình thương tích. Hàng triệu gia đình đã phải chịu nỗi đau mất mát người thân.

Và ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa, vẫn tiếp tục có những tấm gương hy sinh quên mình để mang lại bình an cho cuộc sống của nhân dân, để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Mãi mãi chúng ta không bao giờ quên sự hy sinh to lớn đó và mỗi một việc làm hôm nay đều phải trả lời câu hỏi mình đã sống xứng đáng với thế hệ đi trước” - bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Hoa đăng được thả xuống dòng sông Thạch Hãn.

Hoa đăng được thả xuống dòng sông Thạch Hãn.

Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ăn quả nhớ người trồng cây”, bà Mai cho rằng trong cuộc sống tưng bừng, vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ của Đảng ta, của nhân dân ta.

“Chương trình tuổi trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình hôm nay tiếp tục khắc họa khát vọng của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, khắc họa thế hệ anh hùng đã gác lại ước mơ, hạnh phúc cá nhân, sẵn sàng lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Khát vọng của thế hệ thanh niên trên hành trình tái thiết quê hương sau chiến tranh; khát vọng của tuổi trẻ ngày nay tiếp bước cha anh dựng xây đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc...” - bà Trương Thị Mai nói.

Những ngọn hoa đăng sáng lấp lánh mặt sông Thạch Hãn.

Những ngọn hoa đăng sáng lấp lánh mặt sông Thạch Hãn.

Sau chương trình diễn ra lễ thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn. Buổi lễ đã thu hút đông đảo người dân trong địa phương đến dự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm