Khâu 30 mũi do bồn cầu phát nổ khi xả nước

Khâu 30 mũi do bồn cầu phát nổ khi xả nước ảnh 1

Nạn nhân giờ đây chỉ dám nấp sau cửa và giật dây để xả nước toilet - Ảnh: New York Daily News

Ông Michel Pierre, chuyên viên IT 58 tuổi sống ở khu Brooklyn, nói toàn bộ bồn cầu bằng sứ phát nổ khi ông đưa tay kéo thử cần gạt nước, AFP hôm nay 12-10 dẫn lời ông Sanford Rubenstein, luật sư của ông kể lại.

Tòa nhà 16 tầng này hôm đó được cúp nước để sửa chữa, nên ông Pierre chỉ muốn thử xem đã có nước lại chưa, theo ABC News.

Những mảnh sứ bay tung tóe và làm ông này bị thương khắp mặt và tay chân, theo lời luật sư.

Báo điện tử Daily News cho biết ba người thuê nhà khác ở cùng căn hộ cũng bị thương bởi sự cố “quả bom sứ” này.

Daily News mô tả ông Pierre đã bất tỉnh và người dính đầy máu sau vụ nổ xảy ra ngày 2-10.

Luật sư Rubenstein nói ngoài vết thương thể xác, vụ nổ còn khiến ông Pierre này ám ảnh đến nỗi giờ ông phải nấp sau cửa phòng tắm và dùng một sợi dây nối với cần gạt nước của bồn cầu để xả nước.

“Nghe thật ngớ ngẩn nhưng tôi vẫn còn sợ lắm” - nạn nhân nói với Daily News.

Luật sư Rubenstein nói với AFP ông sẽ khởi kiện công ty quản lý khu căn hộ này để tòa án quyết điện mức bồi thường cho thân chủ của mình.

Theresa Racht, luật sư của ban quản lý tòa nhà, nói bốn bồn cầu trong tòa nhà đã phát nổ nhưng không có bằng chứng nào cho thấy người dùng đã sử dụng sai các thiết bị này.

“Kết luận duy nhất là có sự gia tăng áp suất không khí trong các đường ống, và khi được khai thông, áp suất này đã chui theo đường ống và gây ra vụ nổ” - bà Racht nói.

Nữ luật sư gọi đây là tai nạn hi hữu và khẳng định việc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Theo Trường Sơn (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm