Không nhà, không áo ấm, người dân Gaza đối mặt với mùa đông khắc nghiệt

(PLO)- Nhiều người dân Gaza đi sơ tán do xung đột Israel-Hamas giờ đây phải đối mặt mùa đông khắc nghiệt trong bối cảnh họ đang sống trong những túp lều tạm, thiếu các trang phục và đồ dùng giữ ấm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng triệu người dân ở Dải Gaza buộc phải rời khỏi ngôi nhà thân yêu để đi sơ tán và sống tạm trong những căn lều mỏng manh, kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza) bùng nổ hôm 7-10.

Giờ đây, mùa đông khắc nghiệt đã đến. Các nhân viên cứu trợ và người dân Gaza cho biết họ phải đối mặt điều kiện sống khó khăn, không đủ quần áo ấm. Thực phẩm, nhiên liệu và nước ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, giá của những thực phẩm ít ỏi còn lại đang tăng vọt, theo đài CNN.

Mưa giông mùa đông tràn về, người dân Gaza vẫn phải ngủ lều, không đủ chăn áo
Trẻ em tại một trại tị nạn do Liên Hợp Quốc điều hành ở Gaza. Ảnh: AP

Cần được quan tâm

Tại một khu tị nạn ở thị trấn Rafah (Gaza), sau một đêm mưa như trút nước và gió lạnh, người dân mang những xô cát để lấp những vũng nước bên trong, xung quanh lều và treo những bộ quần áo ướt sũng.

Trao đổi với đài Al Jazeera, bà Aziza al-Shabrawi (38 tuổi) – vừa múc nước mưa ra khỏi lều vừa chỉ vào 2 đứa con – nói rằng: “Con trai tôi thì bị cảm lạnh, còn con gái thì phải đi chân đất. Chúng tôi giống như những kẻ ăn xin vậy. Không ai quan tâm và không ai giúp đỡ".

Bà Yasmin Mhani kể bà thức dậy vào ban đêm và nhìn thấy đứa con 7 tháng tuổi của mình ướt sũng. Gia đình 5 người của bà phải dùng chung một chiếc chăn.

“Ngôi nhà của chúng tôi bị phá hủy, một đứa con của tôi đã chết và giờ đây tôi phải chống chịu tất cả. Đây là nơi thứ năm chúng tôi phải chuyển đến, chạy trốn từ nơi này sang nơi khác, trên người không có gì ngoài chiếc áo phông” – bà Mhani kể.

Anh Shadi Bleha (20 tuổi) không có mái nhà riêng để che chắn cho mình trong bối cảnh thời tiết ngày càng tồi tệ. Thay vào đó, anh đang trú ẩn trong sân của một trường học.

“Chúng tôi đang ở trong một chiếc lều được làm từ những mảnh nylon chắp vá” – anh Bleha nói.

Anh Bleha cho biết anh đang sống trong căn lều tạm bợ với 23 người thân, trong đó có 5 đứa trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Có những đêm, anh phải ngủ bên ngoài, cạnh đống lửa, vì không đủ chỗ cho tất cả thành viên gia đình anh.

“Chúng tôi cố gắng chơi một số trò chơi và hát cùng nhau. Điều đó giúp chúng tôi vui vẻ, ít nhất là trong một thời gian ngắn” – anh Bleha nói.

231212155301-04-displaced-civilians-in-gaza.jpg
Một khu lều tị nạn tại TP Khan Younis (phía nam Dải Gaza). Nhiều người dân Gaza sống trong những căn lều mỏng manh, bị nước mưa tràn vào. Ảnh: AP

Mùa mưa đến khiến cuộc sống nhiều người dân Gaza càng thêm khốn khổ. Nhiều người phải đổ cát hoặc xi măng vào chân lều của họ để cố gắng “ngăn chặn nước lũ” tràn vào lều.

Lũ cũng làm rác và nước thải tràn ra đường, làm ô nhiễm nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống hạn chế của người dân ở đây.

Sau một cơn mưa tại trại tị nạn Deir Al-Balah (phía nam Gaza), nhiều trẻ em ngây thơ nô đùa trên những vũng nước. Tuy nhiên, trả lời CNN, cô bé Rana Al Najjar (13 tuổi) cho biết em không thấy mưa mang lại niềm vui.

“Gia đình em có 9 người sống trong căn lều này. Lều của chúng em ngập trong nước. Anh chị em của em lạnh cóng và chúng em không biết phải làm gì. Chúng em muốn trở về nhà và không bị chết đuối” – cô bé Najjar nói.

Thiếu chăn áo ấm

Ngày rời bỏ nhà cửa ở TP Gaza, ông Islam Saeed Muhammad Barakat không có thời gian để gom những món đồ đạc cần cho mùa đông đang tới.

“Tôi cảm thấy lo lắng vì chúng tôi không có đủ chăn và quần áo ấm” – ông Barakat nói.

Nhiệt độ trung bình ở Gaza giảm xuống từ 10°C đến 20°C vào tháng 12. Trong tháng 1, nhiệt độ có thể giảm thêm vài độ nữa. Trong khi đó, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 2, trong đó tháng 1 là tháng ẩm ướt nhất.

Do đó, trong thời gian sắp tới, nếu không có đủ áo ấm và chăn, người dân Gaza có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới.

Theo Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), gần 1,9 triệu người, tức hơn 85% tổng dân số của Gaza, đã phải di dời kể từ khi xung đột nổ ra. UNRWA cho biết hơn 1,1 triệu người dân Gaza đang trú ẩn tại các cơ sở ở miền trung và miền nam Gaza.

Các nhân viên cứu trợ cho biết hầu hết người dân Gaza rời bỏ nhà cửa với ít quần áo trên người. Những người có mang theo quần áo ấm thì cho biết họ đã bỏ dọc đường, do quá kiệt sức khi phải di chuyển trên một đoạn đường rất dài.

Ông Hazem Saeed Al Naizi là chủ một trại trẻ mồ côi ở phía bắc Gaza. Ông đã phải sơ tán xuống phía nam Dải Gaza do xung đột.

“Tôi phải tháo chiếc túi mang theo và vứt nó đi. Mọi người cũng làm như tôi, họ đã ném túi của mình đi” – ông Naizi nói.

231212155225-03-displaced-civilians-in-gaza.jpg
Người dân Gaza di chuyển trên con đường ngập lụt. Ảnh: AP

Trên đường sơ tán, ông Naizi đã dìu dắt thêm 40 người tại trại trẻ mồ côi của mình, hầu hết là trẻ em và trẻ sơ sinh khuyết tật. Ông cho biết trong chiếc túi ông vứt đi có sữa cho trẻ em, bánh quy, chà là, tã lót, nước và quần áo.

“Trên đường đi có đầy túi xách. Nhiều người đã ngã xuống khi đang đi bộ vì kiệt sức” – ông Naizi kể.

Theo bà Rebecca Inglis - một bác sĩ người Anh làm việc ở Gaza - người dân Gaza không nghĩ họ phải sơ tán đến tận mùa đông nên họ không mang theo vật dụng giữ ấm. Bà Inglis cho biết một số người giờ phải đào đống đổ nát của các tòa nhà để tìm chăn và các vật dụng thiết yếu khác.

“Thật đáng tiếc, họ đã thiếu sự chuẩn bị” – bà Inglis nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm