Kim Hiền: "Tôi và DJ Phong hết duyên, hết nợ"

Kim Hiền: "Tôi và DJ Phong hết duyên, hết nợ" ảnh 1

Gia đình Kim Hiền, gồm chồng DJ Phong, con trai Sonic và nữ diễn viên, đầm ấm trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Họ xin thầy bức thư pháp "Hạnh phúc".

- Chị vừa kết hôn hồi cuối tháng 1. Sau khi cưới hai tháng, gia đình chị đã tan vỡ. Nguyên nhân nào dẫn đến cơ sự này?

- Trước khi có lễ cưới này chúng tôi đã trải qua gần 6 năm chung sống. Bé Sonic là kết quả của những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc đó. Để đến được lễ cưới trước sự chứng kiến của Chúa, tôi đã phải trải qua bao nhiêu cám dỗ, giữ cho gia đình mình êm ấm. Mẹ chồng tôi trước khi mất đã dặn dò cha xứ rửa tội cho tôi và Sonic để được theo đạo. Lễ cưới ở nhà thờ bao giờ cũng yêu cầu hai bên hứa sẽ yêu thương nhau đến trọn đời, cả khi đau ốm lẫn khi khó khăn. Lúc ấy, tôi tưởng như mình là người hạnh phúc nhất.

Nhưng sau đó ít ngày, đúng vào hôm kỷ niệm 6 năm yêu nhau, tôi phát hiện ra bấy lâu nay, chồng mình có người phụ nữ khác. Trước đó, tôi cho rằng, cuộc sống vợ chồng có duyên, có nợ hết cả, trường hợp tình cảm tay ba rất khó xảy ra vì Phong là người rất tỉnh táo. Đúng là, cuộc đời có những điều không thể ngờ được.

- Phản ứng của chị ra sao khi phát hiện sự phản bội này?

- Lúc đó, tôi như một con điên, chỉ muốn lao vào lột chiếc mặt nạ đạo đức của anh ta, nhưng chân mình đứng còn không vững. Nói thật là đến giờ tôi vẫn sốc, vẫn hận khi anh ta ngang nhiên đưa người phụ nữ kia đi gặp bạn bè tôi. Tuy nhiên, tôi đã bình tĩnh lại để chọn cách cư xử sao cho có học nhất. Dù sao mình cũng là người của công chúng. Hơn nữa, tôi không muốn sau này Sonic lớn lên phải buồn vì chuyện cha mẹ.

Kim Hiền: "Tôi và DJ Phong hết duyên, hết nợ" ảnh 2

Nụ cười hạnh phúc của Kim Hiền và DJ Phong trong lễ cưới trưa 24/1, tại nhà thờ Tân Định, TP HCM.

- Bố mẹ ly dị khi còn nhỏ, chị khao khát có một tổ ấm trọn vẹn. Đàn bà thường hay nín nhịn, chấp nhận mọi chuyện vì con, tại sao chị vẫn chọn sự chia tay?

- Đúng là hơn ai hết, tôi khao khát cho con mình có một cuộc sống đủ cả mẹ và cha, nhưng tôi không thể chấp nhận một người đàn ông không biết giữ thể diện cho vợ, cho con. Mẹ con tôi không đáng bị đối xử như thế. Tôi và DJ Phong đến đây là hết duyên, hết nợ rồi.

Khi ở vào hoàn cảnh này, tôi thấy thông cảm hơn với mẹ mình. Ai cũng ao ước có cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long với người đàn ông mình chọn làm chồng, nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Nếu không còn yêu thương nhau thì tìm sự chia tay là lối thoát tốt nhất cho cả hai.

- Sonic nói sao khi bố không còn cùng chung sống với hai mẹ con?

- Sonic chỉ nói một câu thôi mà làm tôi cảm động vô cùng: “Mẹ giận bố à?”. Tôi không ngờ được một đứa trẻ mới gần 5 tuổi có thể nói như thế. Dường như con cũng cảm nhận được nỗi buồn mà mẹ giấu trong lòng. Cháu người lớn và tự lập lắm. Sonic từ nhỏ quen sống với bà ngoại, biết mẹ bận rộn nên ít khi quấy hay đòi hỏi gì. Sáng sáng, cháu đi học, chiều bà đón về cho ăn uống, tắm rửa, 20h là lên giường đi ngủ. Có hôm cả ngày hai mẹ con không gặp nhau.

Kim Hiền: "Tôi và DJ Phong hết duyên, hết nợ" ảnh 3

Kim Hiền từng hy vọng, sau 6 năm chung sống, lễ cưới sẽ đánh dấu chặng đường mới của tổ ấm mà cô gìn giữ.

- Bận rộn đóng phim và kinh doanh, chị làm thế nào để bù đắp cho bé Sonic?

- Công việc của tôi vất vả và chiếm nhiều thời gian, nhưng lúc rảnh, tôi thường tranh thủ sắp xếp mọi việc đưa Sonic đến nhà sách Nguyễn Huệ mua truyện tranh hay đơn giản ngồi trong công viên Tao Đàn ngắm nhìn con chơi. Con trai là động lực lớn nhất của tôi bây giờ. Xét cho cùng, tôi làm việc như thiêu thân cũng chỉ là mong Sonic có cuộc sống đầy đủ sau này.

- Bạn bè, người thân an ủi chị ra sao?

- Gia đình nội ngoại và bạn bè lúc nào cũng ở cạnh tôi. Có những người bạn đã lâu tôi không có thời gian gặp gỡ, trò chuyện, giờ thấy tôi buồn đều xúm vào an ủi. Người động viên tôi nhiều nhất là Tăng Thanh Hà. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô ấy lại đến thăm hoặc gọi điện nghe tôi tâm sự. Tôi thấy mình còn may mắn vì có những người bạn như thế. Đó là những người mà tôi tin không bao giờ phản bội lại mình.

- Chuyện buồn tình cảm ảnh hưởng gì tới công việc của chị?

- Sau khi chia tay, công việc của tôi lại thuận lợi hơn. Tôi nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim. Chuyện kinh doanh cũng trôi chảy. Tôi tin là ông trời chẳng lấy hết của ai mọi thứ.

Theo Huy Phạm (VNE)

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm