Làm cử nhơn

Cũng vì hồi xưa nó học tới lớp 9 thì nghỉ, thôi thì học hành vậy, làm đủ ăn cũng tốt rồi.

- Còn tui thì tháng nào cũng tốn 5 triệu cho ông con. Cũng vì nó học hành tới nơi tới chốn! Nó học tới cử nhơn lận.

- Sao kỳ vậy? Học tới nơi tới chốn làm sao thất nghiệp? Sao nó hông xin đi làm?

- Có gửi hồ sơ vô cơ quan nhà nước rồi mà phỏng vấn hông đậu!

- Trời, thì xin vô doanh nghiệp!

- Xin rồi mà thử việc hông đạt, người ta xếp lương thấp nên nó hông làm.

- Vậy ông kiếm tiền mở cho nó cái tiệm tạp hóa đi!

- Trời, học cử nhơn ra mà bắt nó bán tạp hóa, nó hông chịu đâu ông!

- Thì ông cho nó đi học nghề, mần thợ!

- Nó cũng hông chịu luôn. Nó nói học cử nhơn ra hông lẽ đi học nghề rồi mần thợ.

- Vậy ông cho nó chạy xe ôm cũng đủ ăn qua ngày mà.

- Tui nói hổng có được. Cử nhơn sao mà chạy xe ôm!

- Vậy thì ông kêu nó tự tìm việc gì mà nuôi thân đi, hông lẽ cha mẹ nuôi hoài? Chuyện gì cũng chê thì làm sao?

- Thì nó vẫn đang làm... cử nhơn đấy thôi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm