Lãnh 37 năm tù giam vì sỉ nhục chó cưng của vua Thái Lan

Theo BBC, Đức vua vĩ đại của Thái Lan đã nhận nuôi chú chó Tongdaeng từ năm 1998 và hết mực yêu quý nó. Thậm chí ông đã từng viết sách để ca ngợi đức tính trung thành và vâng lời của Tongdaeng.
Nay chú chó nhà vua “cưng” nhất đã qua đời ở tuổi 17 khiến đức vua và gia đình hoàng gia tiếc thương vô cùng.

Từ khi được nhận nuôi, Tongdaeng mặc nhiên trở thành thành viên không thể thiếu của gia đình hoàng gia Thái Lan.

Thú cưng của vua Rama IX. (ảnh: AFP) 

Vì vậy những hành động phỉ báng hoặc chế giễu chó cưng của nhà vua cũng bị coi là sự sỉ nhục hoàng gia.

Tháng qua, một người đàn ông đã buông lời lăng mạ chú chó trên phương tiện truyền thông và nay có nguy cơ lãnh đủ 37 năm tù giam, chiếu theo đạo luật tôn trọng hoàng gia lese-majeste.

Chế độ quân chủ vẫn còn tồn tại và đầy quyền uy tại Thái Lan, với điều minh chứng thấy rõ rằng những thường dân nào có hành vi thiếu tôn trọng vua và gia đình hoàng gia đều bị xử án giam rất nặng nề.

Hình đức vua Rama IX cùng với chó cưng Tongdaeng trên tấm thiệp chúc mừng năm mới. (ảnh: Reuters) 

Vua yêu quý chú chó này đến nỗi trong những lần xuất hiện trước công chúng hiếm hoi của mình, Tongdaeng đều có mặt.

Tên của chú chó cũng có ý nghĩa là “vàng đỏ”, tượng trưng cho màu sắc chủ đạo dành cho hoàng gia, theo PV BBC Jonathan Head.
Head cho biết sự ra đi của Tongdaeng cũng báo tín hiệu sức khỏe ngày một yếu dần của vua Rama IX. Thậm chí, điều đó còn thể hiện rõ nỗi lo và sự tồn tại bất định của chế độ quân chủ lập hiến của Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm