Lâu lắm rồi Cavani mới biết ghi bàn giúp Uruguay đi tiếp

Sau thời gian dài vắng bóng, bóng đá quốc tế Nam Mỹ đã trở lại hồi tháng 6, người hâm mộ Uruguay hy vọng lại được thưởng thức những trận bóng hay của đội nhà. Thế nhưng Suarez và đồng đội đã không gây thất vọng bởi thành tích chỉ biết hòa và thua ở vòng loại World Cup 2020 cũng như vòng bảng Copa America.

Đối đầu với tiểu tốt Bolivia là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để các cầu thủ Uruguay lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Ra sân với đội hình với những ngôi sao hàng đầu như Suarez, Cavani hay Valverde,... dĩ nhiên họ được đánh giá cao hơn và dễ dàng dành quyền kiểm soát trận đấu.

Niềm sung sướng tột độ của Cavani sau ba trận mới ghi một bàn thắng cho Uruguay. Ảnh: CGI.

Những phút đầu chứng kiến sự vượt trội của của đội bóng áo xanh dương khi liên tục dồn ép và có những pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng giống như những trận trước, vấn đề của Uruguay là thiếu đi một cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi. Việc không có nhiều bóng khiến hai tiền đạo của họ liên tục lùi về để tự tạo cơ hội cho mình. Điều đó làm hạn chế khả năng săn bàn của hai chân sút này.

Khả năng dứt điểm cũng là một vấn đề nan giải với các học trò của ông thầy Tavarez khi tuyển Uruguay trận nào cũng sút rất nhiều nhưng chỉ mới ghi một bàn thắng. Rất nhiều pha kết thúc ra nhưng sự vô duyên với khung thành đeo bám dai dẳng cả Cavani và Suarez, làm họ liên tục bỏ lỡ những cơ hội mà tưởng chừng bàn thắng đã đến rất gần.

Khi các cầu thủ Uruguay đang bế tắc trong việc ghi bàn thì thần may mắn đã mỉm cười với họ. Phút 40, hậu vệ Quinteros bên phía Bolivia trong nỗ lực cản phá đường căng ngang của Arrascaeta đã vô tình đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Lampe.

Đội tuyển Uruguay đi tiếp sau khi vượt qua kèo dưới Bolivia. Ảnh: CGI.

Thế trận ở hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi, khi Uruguay cầm nhiều bóng nhưng không chuyển hóa được thành bàn. Bolivia cũng rất nỗ lực tổ chức các đợt tấn công mà tài hèn sức mọn nên cũng đành lực bất tòng tâm.

Sau nhiều cơ hội tạo ra cuối cùng Uruguay cũng có bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha lập công dễ dàng của Edinson Cavani. Chiến thắng 2-0 giúp thầy trò ông Tavarez chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn. Tuy vẫn đứng ở vị trí thứ 4 nhưng đá ít hơn Chile 1 trận. Điều quan trọng là thầy trò Tavarez đã chắc có mặt ở tứ kết và không cần quá bận tâm trận đấu sắp tới với Paraguay.

Trận đấu còn lại của bảng A cũng kết thúc với tỉ số 2-0, với thất bại đầu tiên dành cho Vidal cùng các đồng đội. Paraguay dù bị đánh giá thấp hơn nhưng họ đã chứng tỏ vị trí nhì bảng đang có được không phải là ăn may. Họ chơi sòng phẳng thậm chí có phần áp đảo so với các ngôi Chile, dù chỉ cần một trận hòa là đã có thể đi tiếp.

Nỗi thất vọng của Chile bên cạnh niềm vui chiến thắng của Paraguay. Ảnh: CGI.

Các học trò ông Berizzo còn làm tốt hơn thế khi Braian Samudio và Miguel Almiron ghi bàn đem lại chiến thắng cho đội nhà. Paraguay càng đá càng hay và trở thành kẻ ngáng đường khó chịu với các ông lớn trong các trận đấu loại trực tiếp.

Paraguay có mặt ở tứ kết với tư cách nhì bảng A, phía trên là Argentina và Chile sẽ nằm ở vị trí thứ ba, suất cuối cùng của Uruguay. Thứ hạng bảng A đã chính thức ngã ngũ thì kết quả loạt trận cuối không còn mang nhiều ý nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm