Niềm hạnh phúc và nỗi đau buồn của những kẻ sớm dừng cuộc chơi

Như lệ thường trong mỗi giải đấu lớn, có những đội vượt hơn sự kỳ vọng và cũng như có những đội đã chơi không như mong muốn.

Đáng buồn nhất ở mùa hè Euro năm nay là Thổ Nhĩ Kỳ đã được giới chuyên môn đánh giá cao lại muối mặt xách va ly về nước với ba trận thua, bị thủng lưới 8 bàn và chỉ ghi đúng 1 bàn thắng.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể kìm nén sự thất vọng. Tờ thể thao Fanatik dẫn tiêu đề ngắn gọn “The End” và kết luận: “Bức tường Thổ Nhĩ Kỳ sụp đổ”. Một trang báo khác có tên Fotomac giật tít nặng nề hơn “Sự ô nhục” với nhà báo Mehmet Demirkol mỉa mai: “Số 0 (điểm) mà chúng tôi đang có rất xứng đáng. Thổ Nhĩ Kỳ có một Ban huấn luyện thảm họa”.

Thay lời chào tạm biệt lãng mạn của cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CGI. 

Nhưng ở Hungary lại có một tình cảm hoàn toàn khác, đặc biệt sau khi họ tiến gần đến việc loại Đức khỏi vòng bảng. “Làm tốt lắm, các chàng trai” - là tiêu đề của trang báo uy tín nhất Hungary, Nemzeti Sport. Đấy cũng chính là một tình cảm được phản ánh trên khắp đất nước Hungary.

Có một sự pha trộn giữa niềm tự hào và sự ngưỡng mộ đối với thứ bóng đá mà Hungary đã trình diễn trong suốt 270 phút trước những đội bóng hàng đầu châu Âu. Andras Schafer và Attila Szalai được coi là ngôi sao tỏa sáng của đội. Thêm vào đó là sự trở lại của Dominik Szoboszlai và nhất là HLV Marco Rossi, người đã vươn bóng đá Hungary lên tầm cao mới, cùng hy vọng Euro là khởi đầu tốt đẹp trong tương lai.

Một đội bị loại khác là Phần Lan cũng có nhiều sự thông cảm cho những nỗ lực của toàn đội. Họ đến Euro với tư cách là một kẻ yếu thế, nhưng đã giành 3 điểm trước Đan Mạch rồi bị loại sít sao là một kết quả có thể chấp nhận. Trên thực tế, việc tuyển Phần Lan có cơ hội lọt đi tiếp vào ngày diễn ra các trận đấu cuối cùng của vòng bảng đã mang lại niềm vui cho người Phần Lan.

Chen lẫn trong nỗi buồn của nhiều đội bị loại cũng có niềm tự hào vì các tuyển thủ đã cống hiến hết mình. Ảnh: CGI. 

“Toàn đội Phần Lan đã tập trung cho cuộc chơi tốt nhất có thể trong suốt thời gian qua. Họ chơi với những gã khổng lồ của châu Âu một cách khôn ngoan, quả cảm, kiên cường” – tác giả Janne Kosunen viết trên tờ Ilta-Sanomat.

Trong khi đó, HLV Steve Clarke đã không thể giúp Scotland vượt qua vòng bảng. “Đừng để chúng tôi đợi thêm 23 năm nữa, các chàng trai” - là dòng chữ hiện lên trên trang chủ của trang báo Scottish The Sun.

Các phương tiện truyền thông Scotland thể hiện sự tương phản rõ rệt trong thái độ. Một số nhà báo tin rằng Scotland không đủ thực lực để chơi trong một giải đấu mang tính chuyên môn cao như thế này. Cũng có những tờ báo ca ngợi Scotland đã trở lại sân khấu lớn và ủng hộ đội bóng tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai. Hơn ai hết, người dân Scotland có nhiều cơ sở để tin vào đội bóng của họ sẽ góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2022.

Người dân Scotland tin tưởng đội nhà sẽ vào vòng chung kết World Cup 2022 thay cho nỗi buồn Euro 2020. Ảnh: CGI.

Còn khi các cầu thủ Ba Lan trở về từ St Petersburg sau thất bại trước Thụy Điển, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá – ông Zbigniew Boniek phải đối mặt với báo chí chứ không phải các cầu thủ. Ông tự hỏi: “Chúng tôi thiếu gì. Quan trọng nhất là thái độ thi đấu. Tôi không nghĩ việc thay đổi HLV vào tháng 1 và bổ nhiệm Paulo Sousa là sai”.

Tự minh oan cho mình sau những sai lầm được giới truyền thông chỉ ra, ông Zbigniew Boniek tiếp tục nuối tiếc: “Việc bị loại tại Euro đau đớn hơn ở Nga (World Cup 2018), bởi theo thống kê, chúng tôi tốt hơn Slovakia và Thụy Điển, nhưng không thể có chiến thắng. Chúng ta phải rút ra kinh nghiệm từ thất bại, vì tôi hy vọng chúng ta có thể lọt vào vòng chung kết World Cup 2022”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm